Mình thật ra đi chẳng có lịch trình gì cụ thể cho chuyến này, cứ đi lung tung thôi, đụng đâu ngủ đó, đi tới đâu tính tới đó, ai rủ là đu theo (đu theo có chọn lọc nhé). Cơ mà nhiều bạn hỏi quá nên mình cũng chia sẻ một chút, để ai ngại đọc mười mấy bài dài thoòng của mình có thể tham khảo ở đây cho nhanh cũng được.

Các địa điểm mình đều đánh đậm lên để các bạn tiện theo dõi và tìm kiếm. Phương tiện di chuyển in nghiêng nha.

  • 15/12:

Mình đến Kuala Lumpur từ tối hôm trước do chuyến bay bị delay nên chơi ở nhà đứa bạn đến chiều mới ra sân bay

11pm: đến Colombo – Nisal đón mình, ghé nhà cậu ta ăn tối rồi ngủ tới sáng

Các bạn đọc bài ở đây: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-1/

10 ngày ở Sri Lanka (2)

  • 16/12:

7 giờ sáng – đi xe buýt ra Colombo Fort

10 giờ sáng: đi tàu hỏa từ Colombo Fort – Anuradhapura

2 giờ chiều đến nơi, đi tuktuk (rickshaw) vào. Vé vào cửa LKR 3,500

Ngủ lại 1 đêm.

Đọc thêm về ngày 2: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o-sri-lankan-3/

  • 17/12:

6 giờ sáng – đi xe buýt từ Anuradhapura đến Dambulla: 3 tiếng

Tham quan Dambulla, đi tuktuk (rickshaw) đến Pidurangala Rock để leo – giá vào 500rupee [nếu các bạn có thời gian có thể kết hợp leo luôn Sigiriya kế bên (4500rupee thì phải]

Ngủ lại ở Dambulla

Đọc bài mình bị lừa ở đây để cảnh giác: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-4-bi%cc%a3-lua-o%cc%89-dambulla/

  • 18/12:

Sáng có anh bạn đón đi leo núi, nên mình di chuyển về Kandy, chơi chút xíu rồi đi lên Adam’s Peak, ngủ đêm ở đó, để 3 giờ sáng leo, leo đến 6h sáng thì tới đỉnh núi. (Anh này chở mình bằng xe ảnh, nhưng ai đi Adam’s Peak có thể đi xe buýt, ra trạm xe buýt ở Kandy hỏi nha)

Đọc thêm ở: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-5/

  • 19/12:

Leo xuống Adam’s Peak khoảng 10 giờ sáng, ăn trưa ở khách sạn, mình về lại Kandy lúc 2h chiều. Tìm khách sạn này kia rồi đi vòng vòng ăn uống ngắm thành phố, mua vài thứ cần thiết.

Khách sạn mình ở là: The Old Empire (cạnh Temple of the Tooth). Link agoda:

Bài viết: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-srilanka-6-adams-peak/

  • 20/12:

Sáng dậy sớm check out rồi đi bộ ra ga tàu hỏa đi Ella. Chuyến sớm nhất là 8.40 sáng. Vé khoảng hơn 200rupee  một tí. Đi được 1/3 đoạn đường, khoảng 11.30 sáng mình nhảy xuống đu theo người lạ, rồi ngủ nhờ trên núi luôn

Bài: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-7-ngoi-nha-tren-nui/

  • 21/12:


5h sáng được chờ ra bến xe buýt bắt xe đi Nuwara Eliya.

10h sáng mình đi xe buýt đến Horton Plains, đâu gần 12 giờ trưa thì đến nơi. Đi tuk tuk vô trong đó (11km) hết nửa tiếng nữa. Trek này kia đến 4 giờ chiều xong. Có mấy người gặp trỏng rủ tối ngủ ở chùa với họ nên đu theo luôn, được đi cùng xe họ chở đi chơi luôn hehe. Tối đấy đi vòng vòng tham quan Nuwara Eliya tí rồi về chùa ngủ. (Nói chung Nuwara Eliya chả có cái gì, không khuyến khích mọi ngưởi ở qua đêm vì giá khách sạn rất đắt)

Bài: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-8-nuwara-eliya-va-horton-plains/

 

  • 22/12:

 

Sáng đu theo gia đình ở chùa đi thăm vườn bách thảo rồi cái hồ gì gì đó. Xong 11 giờ quay lại trạm xe buýt ở trung tâm Nuwara Eliya bắt xe buýt về Kandy (mình bắt xe nhỏ có máy lạnh, đi nhanh với mát lắm). 2h chiều là về tới Kandy rồi. Tranh thủ đi ăn đi tham quan tiếp, rồi mua quà về luôn (ở đây bán chè (trà) ngon lắm, nên mua 1 ít, rồi chỗ Queen’s Hotel cũng bán đồ lưu  niệm, quần áo này kia kia nọ đẹp, mua ủng hộ luôn). Lại ở The Old Empire tiếp (giá có 1500rupee rẻ mà sạch đẹp)

Bài: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-9-quay-la%cc%a3i-kandy/

 

  • 23/12:

 

Sáng ngủ đến 7 giờ mới dậy, trả phòng lại lết bộ ra ga tàu hỏa đi tàu về Colombo. Vừa leo lên tàu gia đình cô chú ngủ ở chùa nhắn tin kêu ghé chơi với ăn trưa nên mình lại xuống ngay khúc giữa. Tàu từ đó về 9.30am – 2pm là tới Colombo. Mình xuống lúc ở khoảng 12.30pm.

Chiều 3pm đi xe buýt về Colombo, đoạn đường 2 tiếng đi tàu hỏa mà đi xe buýt hết 4 tiếng mới về tới Colombo Fort. Đi thêm cái xe buýt nữa khoảng 30 phút nữa đến Mount Lavinia (khách sạn mình ở đó, mà nó gớm lắm nên không recommend)

Bài: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-10-nhu%cc%83ng-ngay-cuoi/

 

  • 24/12:

 

Đi tuktuk (rickshaw) ra ga tàu hỏa Mount Lavinia từ sáng chờ tàu đi Galle, chờ hoài không thấy (do ngày lễ và bị delay) nên nản quá trả vé đòi tiền, rồi được anh kia dẫn đi tham quan Colombo.

Bài: https://nganbalo.com/2016/01/10-ngay-o%cc%89-sri-lanka-11-colombo-ta%cc%a3m-bie%cc%a3t-sri-lanka/

 

  • 25/12:

 

Vẫn vòng vòng Colombo, chiều được chở ra sân bay, xúc động bồi hồi chia tay Sri Lanka và anh kia. Hết! 🙂

Đọc thêm về các kinh nghiệm du lịch Sri Lanka ở đây: https://nganbalo.com/2016/01/to%cc%89ng-ho%cc%a3p-kinh-nghie%cc%a3m-du-li%cc%a3ch-sri-lanka/
travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka, ăn gì ở Sri Lanka, du lịch Sri Lanka có an toàn không, nên du lịch Sri Lanka vào tháng mấy, lịch trình du lịch Sri Lanka, cách làm visa Sri Lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

11 Comments

  1. Đọc bài này hay hơn hẳn các bài trước ^^”. Thanks bạn

  2. Thuy Huynh Reply

    Ngân ơi, cho mình hỏi với: nếu từ colombo mình đi adam’s peak luôn thì có cần ghé Kandy không? Hay có chuyến tàu/xe từ colombo tới Hatton luôn vậy?
    Còn nếu đi từ Kandy thì đi Kandy – Hatton – Dal housie – adam’s peak phải k? Lúc này có cần đi wa nuwara eliya k?

    • Hi Thuy, Thuy oi phai di len Kandy thi moi di Adam’s Peak duoc :D. Nhu kieu phai di Dalat thi moi di LiangBiang duoc do hehe

  3. Thuy Huynh Reply

    Ngân cho mình hỏi thêm chút, từ Kandy đi ngang qua nuwara eliya rồi mới tới Hatton phải k?

    • Hi Thủy, Muốn đi Horton Plains thì mình đi tàu tới Nuwara Eliya xong đi ra bến xe buýt bắt xe đi Horton Plains nha 🙂

  4. Thuy Huynh Reply

    Với đi từ colombo tới kandy thì nên đi tàu hay đi bus thì tiện hơn Ngân? Mình mua online tàu class 1 thì hết rồi, tàu class 2,3 thì thấy k mua trc chỉ bán trg ngày và tinh thần sẽ phải đứng suốt, hu hu.

    • N thấy đi tàu với đi bus nó ngang nhau, đợt N đi bus cũng đông kinh khủng, xong lại còn kẹt xe nữa chứ, đi tàu cũng đông c hịu không nổi luôn. Thôi Thủy cứ chọn đại đi :)), đi tàu đứng đỡ mệt hơn đi bus đó, bus chật chội ghê lắm.

  5. Thuy Huynh Reply

    Ngân ui, từ Ella đi Galle hình như k có tuyến đi thẳng, nếu phải đi nhiều chặng thì phải transit ở đâu và đi bằng phương tiện gì là thuận lợi nhất vậy?

    • Đúng rồi Thuy ơi, nên lần đó N quyết định đi ngược về Colombo rồi đi Galle tiện hơn, nhưng tiếc là cái tàu đi galle nó delay tới trưa nên N chán quá nghỉ đi luôn haha

  6. Thuy Huynh Reply

    Ngân cho mình hỏi thêm: trạm tàu vs trạm xe bus của các nơi Ngân đi có gần nhau không, các trạm xe bus có dễ tìm k?

    • N nhớ là trạm tàu ở kandy n có thể đi bộ vô trong được, các chỗ khác N đi xe rickshaw một đoạn. Còn trạm xe buýt ở Colombo thì N đi xe bus nội thành vô trong, ở Nuwa eliya trạm xe buýt ở trung tâm luôn. Dambulo cũng ở trung tâm

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.