Bữa giờ có nhiều bạn hỏi mình lịch trình tham quan Đài Loan tham khảo để xin visa du lịch Đài Loan (mình ở Philippines không cần nộp lịch trình nên không rõ lắm, có vẻ như ở Việt Nam họ yêu cầu nộp), nên thể theo yêu cầu mình chia sẻ lại lịch trình đi Đài Loan của mình lần trước nhé. Các bạn cứ thay đổi thời gian địa điểm cho phù hợp là được.

Ngày 1: https://nganbalo.com/2015/04/du-li%cc%a3ch-dai-bac-dai-loan-3-ngay-dau-tien-taipei-101-xiangshan/

  • 12h sáng: Đến sân bay Taoyuan khoảng 12h đêm, mình lỡ xe buýt nên chờ cô chú mà mình ở nhờ ra sân bay đón, về đến nơi khoảng 3h sáng.
  • 7h sáng: dậy sớm, ăn sáng một chút, rồi dạo vòng quanh khu phố
  • 11h trưa: gặp bạn ăn trưa ở quán lẩu Tứ Xuyên
  • 1-3h chiều: tham quan Sisi Nan Cun (Sisi South Village) rồi Taipei 101
  • 3h chiều: đi bộ ra phía núi Elephant (XiangShan) khoảng 20 phút, sau đó leo lên để ngắm hoàng hôn. Leo lên leo xuống khoảng tiếng rưỡi.
  • 6h chiều: đi tàu điện về nhà ăn tối với gia đình cô chú

Ngày 2: https://nganbalo.com/2015/04/du-li%cc%a3ch-dai-bac-dai-loan-4-ngay-thu-hai-yangmingshan-cho%cc%a3-dem-sanhe/

  • 6h sáng: dậy ăn sáng, đi Yangmingshan (cách đi: bằng xe buýt từ trạm MRT Jiantan station, bắt xe đi đến Yangmingshan Bus Station, xuống đây sẽ có 1 cái xe buýt riêng của khu này, sẽ dừng ở từng điểm (xe có thể dùng thẻ Easy Card), hoặc bạn mua vé 60 yuan, dùng được cho tất cả các điểm leo lên đi ngược lại cũng được). Khu này mình chơi đến khoảng 5h chiều thì về lại thành phố
  • 6.30 tối: ăn tối ở Sanhe night market
  • 9h tối: về nhà

Ngày 3: https://nganbalo.com/2015/04/du-li%cc%a3ch-dai-bac-dai-loan-5-keelung-sogo-mall/

  • 7h sáng: đi Keelung ( khoảng 45 phút đi tàu (TRA) là tới, trạm tàu này nằm ở Taipei Main Station, đi tới đó, sẽ có bảng chỉ dẫn đi qua TRA, hoặc đi lên trên đường, sẽ thấy một tòa nhà to ơi là to màu nâu, đi vào ở cổng North Station là mua được vé). Ăn trưa ở Miaokou Night market (tối sáng gì cũng bán tuốt). Chiều đi ZhongZheng Gongyuan.
  • 5h chiều: ngắm hoàng hôn ở Keelung Bay rồi đi tàu về lại Đài Bắc, tham quan Sogo Mall đến 10h tối

Ngày 4: https://nganbalo.com/2015/04/du-li%cc%a3ch-dai-bac-dai-loan-6-ngay-cuoi-shifen-ximen/

  • Sáng: Đi tàu Pingxi line, dừng ở mỗi trạm để tham quan. Pingxi line gồm các trạm như Ruifang old town (ăn trưa ở đây ok lắm, rồi có chè đá bào…) Houtong Cat Village, Pingxi, Shifen
  • Chiều: về lại Đài Bắc, đi mua bánh thơm (pineapple cakes) làm quà rồi chơi ở Ximen Ding đến chiều tối về nhà cô chú.
  • Tối: ăn tối ở chợ đêm Shilin
  • Ra sân bay

Cách làm và điền visa các bạn đọc ở: https://nganbalo.com/2015/03/huong-dan-lam-visa-du-lich-dai-loan-nop-va-lay-visa/

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

  1. Thang Nguyen Reply

    Mình là Thắng, Facebook Thang Nguyen (thangnp2000@gmail.com), đam mê du lịch. Mình chưa một lần tới Manila mặc dù đã ở Cebu 1 tuần. Rất vui được làm quen và được chia sẽ kinh nghiệm từ bạn Ngân.

    Thân chào và hẹn gặp lại.

    Thắng

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.