Hôm đấy cô bạn Niomy hẹn đi Yangmingshan chơi. Tối hôm trước mấy anh chị bên anh Cheng cũng rủ đi, cơ mà là leo núi, mấy tiếng ấy, nghe cũng khoái, nhưng lỡ hẹn với Niomy, mà nàng này lại lười leo kiểu mấy tiếng, nên đành từ chối. Mình với Niomy thì leo nhẹ nhàng hơn, tới chỗ nào thì thì leo lên, chứ không leo xuyên núi như bên anh Cheng.

Nói một chút về Yangmingshan, núi này nằm giữa Đài Bắc và Tân Đài Bắc, có thể dễ dàng di chuyển bằng xe buýt từ trạm MRT Jiantan station, bắt xe đi đến Yangmingshan Bus Station, xuống đây sẽ có 1 cái xe buýt riêng của khu này, sẽ dừng ở từng điểm (xe có thể dùng thẻ Easy Card), hoặc bạn mua vé 60 yuan, dùng được cho tất cả các điểm leo lên đi ngược lại cũng được. Bọn mình tham quan vài điểm nổi bật của khu này như Zhuzihu, đây là một thung lũng trồng toàn hoa Calla Lily (tên là Thủy Vu thì phải), vé vô 50 yuan, được hái 5 bông, chụp hình loạn xạ.

Toàn người là người
Mình chả hái bông nào cả, cô bạn đi cùng cứ bảo sao không hái, không thích hoa à. Hoa ai chả thích, mà tại tính không thích hái hoa, cảm giác thế nào ấy, hoa để trên cây cho nó đẹp
Thêm bông nữa
Có hai ông cháu dễ thương quá

Thật ra lúc đầu là đi nhầm trạm, thay vì xuống Zhuzihu thì bọn mình xuống chỗ này:

Đường đi vào
Đang kiểu trời xanh mây trắng thế này, tự nhiên đùng một cái mây  mù giăng lối
Cứ sợ trời mưa thôi
Mịt mù luôn

Điểm tiếp theo là Hồ sữa (Niunai hu, hay Milky pond), tên như vậy vì màu nước trong hồ trắng như sữa vậy đó, chỗ này người ta không cho trèo xuống 🙁

Được xuống dưới chắc đẹp hơn

Gần chỗ này phải leo lên trên núi khoảng 30 phút, thì sẽ thấy một cái hồ tuyệt đẹp tên là Fantasy Pond, tiếng hoa là Menghuan hu, ở đây chỉ cho đứng nhìn ra thôi, chứ không được leo xuống, vì là khu vực cấm , tưởng tượng nhé, sương mù bao phủ, nước xanh, tiếng ếch nhái kêu, chim hót, y như trong cái chỗ Cô Long ở với Dương Quá luôn :))

Hình chụp bằng điện thoại, khúc này leo mãi mới tới nên mệt quá quăng máy vào balo luôn
Mai mốt upload cái video lên sẽ được nghe tiếng ếch nhái kêu hihi
Chơi chán tới 5 giờ chiều 2 đứa mới mò ra đây đón xe buýt đi về, mình hẹn anh Cheng 6 giờ gặp đi ăn tối, xong mãi 6.30 mình mới tới, vì bị lạc ngay cái trạm xe buýt Shilin luôn 🙁
Chờ xe lâu quá mà mấy bác ngáp ngủ luôn

Tối về đi chợ đêm với anh Cheng và mấy anh chị, chợ tên gì quên mất tiêu rồi (Sanhe hay gì đó), chỉ nhớ gần Taipei Bridge station. Chỗ này khác với chợ đêm Shilin gần nhà dì Emily, ở đây bán tùm lum đồ, y như chợ đêm phố cổ Hà Nội

Cảnh ngoài chợ
Một bạn đang ngồi ăn chè
Kẹo hồ lô
Đường phố về đêm

Thế là hết ngày thứ hai, đi tới tận 11 giờ đêm mới về tới nhà, mệt nhoài luôn. Mọi người thông cảm, chất lượng hình đợt này không tốt, vì mình upload lên google Plus thì lại phát hiện ra Việt Nam chặn, một số bạn không thấy được hình, mất công cả đêm để máy upload lên. Nên phải tranh thủ download lại từ google plus rồi tải ngược lên photobucket, nên chất lượng nó bị giảm nhiều quá :(.

Kinh nghiệm đi Yangmingshan (Dương Minh Sơn), Đài Loan Kinh nghiệm đi Yangmingshan (Dương Minh Sơn), Đài Loan

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

  1. trời… chị mê hoa này lắm em ơi. Tiếc quá chị không thấy được hồ sữa… Sương mù đẹp quá há…. thích!
    có ếch nhái kêu nữa hả… trời ơi!

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.