Hôm hai đứa mình đi Jiufen cũng khoảng 5.30 gần 6 giờ tối rồi, nên không kịp mua vé tàu đi ngược lại, và xe buýt cũng không có nhiều do hôm đó là hôm 31/12. Lúc đi bọn mình đi bằng tàu từ Taipei Main Station, TRA nhé, các bạn ra đấy xong mua vé đi Ruifang, xong rồi đi bộ ra trạm xe buýt đi bus hay taxi đi Jiufen, giả sử các bạn đi trễ như bọn mình mà không có xe buýt thì đi taxi, tùy vào số người là bao nhiêu, cứ rủ mấy người đứng ở đấy đi cùng là ok. Jiufen (Cửu Phần) nổi tiếng đẹp vào buổi tối do ánh đèn lồng, chỗ đấy thật ra cũng không mất nhiều thời gian để tham quan và ăn uống, vì lượng khách du lịch rất đông, đông nghẹt luôn, hầu hết là các cửa hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm. Trong đó có 1 quán bán bánh bao rất ngon nhé, bọn mình ăn 1 cái nhân đậu đỏ, 1 cái nhân thịt, xong 1 cái nhân rau thì phải. Giá cũng rẻ, chứ không cao hơn các chỗ khác đâu. Ngoài ra trà sữa ở phía ngoài bán cũng ngon nữa, các bạn có thể mua uống thử.
Lúc đi về vì vội quay lại Đài Bắc xem bắn pháo hoa mà giờ đó xe buýt cũng ít hẳn rồi, mình nhớ lúc đó khoảng 7.30 thì phải, nên hai đứa mình rủ 2 bạn người Hongkong nữa đi taxi cùng xuống tận Đài Bắc luôn. Hai đứa mình xuống chợ Raohe ăn tối (Các bạn đọc bài này: https://nganbalo.com/2017/01/tro-lai-dai-loan-2-thuong-thuc-thuc-duong-pho-o-cho-dem-raohe-dai-bac/) rồi mới đi qua bên công viên Cầu Vồng xem pháo hoa.
4 người đi hết bao nhiêu mình cũng không nhớ, mà nói chung rẻ lắm, không có đắt đâu, đi có 30 -40 phút gì đó là tới chợ đêm Raohe rồi. Trên xe lại tán dóc đủ thứ xong kể tên mấy diễn viên Đài Loan xem ai biết nhiều hơn, xong rồi diễn viên Hongkong này kia haha, cũng may mình ngày xưa hay nghe nhạc với luyện phim Đài Loan với cả Hongkong nên cũng có chút kiến thức để tám với các bạn ấy. Hai bạn người Đài Loan với chú taxi cứ tưởng hai đứa mình mới 20 tuổi chứ haha, nói gì mà lãng mạn quá ra tận công viên Cầu Vồng để xem pháo hoa.








Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
8 Comments
Chị ơi em muốn hỏi là có xe bus đi từ Jiufen về Taipei đúng không ạ? Nhưng thấy bảo chỉ có chuyến bus cuối cùng về là tầm 6h30 hay 7h tối gì đó không biết có đúng k ạ? Vì em định ở lại chơi lâu hơn chút tầm 8h30 tối mới quay về Đài Bắc. Chị có biết cách đi từ Jiufen về Đài Bắc thì chỉ cho em với ạ. Em cám ơn Chị 🙂
Đúng rồi em, hôm chị đi thấy khoảng 6.30-7h là hết xe buýt với tàu rồi, chị về muộn hơn nên đu theo 2 chị người Trung Hoa đang ngồi trên taxi haha, chị nhào tới xin đi cùng thôi. Xuống tới nơi share tiền, thấy cũng không mắc hơn là nhiêu mà được chở tới tận taipei main station. 100 tệ/ người. Em đi mấy người?
Dạ em đi 2 người thôi ạ 🙁 ở Cửu Phần thì tầm 6,7h tối đã lên đèn chưa vậy Chị? Em muốn ở lại muộn tầm đó chỉ để xem đèn lồng thôi ạ hehe
6h là lên đèn rồi đó em 😀
Chào bạn Ngân. Mình dự định đi làng Cửu Phần (Jiufen) và Thập Phần (Shifen) vào buổi sáng. Vì buổi chiều mình muốn quay lại Taipei để đi Ximending. Theo bạn thì Cửu Phần và Thập Phần buổi sáng và buổi chiều khác nhau thế nào. Bạn có thể chia sẽ kinh nghiệm cho mình được ko. Thanks
Hi bạn Thập Phần thì buổi sáng cũng vậy à, Thập phần buổi sáng cũng đông người lắm, buổi tối ko có gì nên người ta cũng ít đi, còn Jiufen thì tối do họ thắp đèn, rồi hoạt động ăn uống cũng nhộn nhịp, người ta chủ yếu xem đèn, còn Đức không ncó nhu cầu ngắm đèn thì đi buổi sáng cũng được :D. Chụp hình nó không lung linh thôi, chứ đâu có gì đâu haha
mấy chỗ ăn uống người ta bán cả ngày đó Đ
Pingback: "MINI GAME" TẶNG TOUR 1 NGÀY ĐẾN JIUFEN, SHIFEN, ĐÀI LOAN - Ngân Balo