Nếu chỉ có 24 tiếng ở Manila, bạn sẽ làm gì? 
Tại sao lại không đi bộ một vòng từ Intramuros qua Chinatown nhỉ? Sáng qua Intramuros đi một vòng tham quan khu phố cổ, thành cổ, viện bảo tàng, ăn trưa ở một quán ăn nhỏ bên đường. 

Bọn mình ăn đồ Phil ở Chic-boy. Mình ăn món bangus sisig với trứng. 
Tham quan Intramuros một chút

Từ Intramuros đi bộ qua Chinatown chỉ mất có 10-15 phút thôi, băng qua 1 cái cầu là đến. 
Ăn ở quán Waiying Fast food ở Chinatown. Đồ ăn cực ngon nhé 🙂
What to do if you have only 24 hours to spend in Manila, Philippines? A walking tour from Intramuros to Chinatown, why not? ?

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. hết bão rồi hay sao mà đi chơi đã vậy?
    tui muốn ăn đồ tàu quá :~P

  2. hôm nay gió quá trời nè, bữa đó tại bọn nhỏ Việt Nam qua đây chơi, xong cái chuyến đi biển bị hủy do bão nên tui dẫn đi chơi. Nào ngờ trời xanh quá =))

  3. Pingback: Tổng hợp và giới thiệu sơ lược các lễ hội ở Philippines - Ngân Balô

  4. Pingback: Cẩm nang - Kinh nghiệm du lịch Manila, Philippines - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.