Mặc dù đã biết tin sakura nở bung bét trước khi mình đi Nhật, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm chút hy vọng được ngắm hoa ở Osaka. Tiếc là khi tới nơi, buồn thay một bông cũng không còn, nên mình đã quyết định thay đổi kế hoạch đi núi Yoshino từ Osaka ngay trong ngày thứ hai ở Nhật Bản thay vì đi từ Nara. Cũng nhờ quyết định đúng đắn này mà N đã được ngắm những bông hoa sakura cuối cùng ở đây, lại được hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh, thăm một vài ngôi chùa trên núi. Giới thiệu vậy đủ rồi, sau đây mời các bạn đọc bài: “Du lịch bụi Nhật Bản (4): Ngày thứ Hai – Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào ” nha.

Cách đi từ Osaka đến núi Yoshino, Nara

Núi Yoshino nằm ở bên phía Nara, đi từ Nara chỉ chưa tới 1 tiếng là tới rồi, nhưng vì tụi mình đi từ Osaka nên tận hơn 2 tiếng (thì phải) mới tới nơi. Mặc dù có mua JR Pass 5 ngày ở Nhật, nhưng để đi Yoshino tụi mình đi tàu của Kintetsu, tàu có trạm dừng ngay chân núi Yoshino luôn. Giá bao nhiêu N cũng quên mất tiêu rồi nhưng mà không có mắc đâu. Ở đây mình kể mình đi bằng Kintetsu nhưng mình không khuyến khích các bạn mua Kintetsu pass nha, vì đa số các điểm khác đều đi được bằng JR Pass, Kintetsu chỉ đi được vài chỗ thôi à. Mua vé tàu các bạn cứ mua ở máy bán tự động, tuy nhiên phần đi vô trong chỗ cái tàu cũng không đơn giản haha. N nói không đơn giản là vì hôm đấy mua vé xong thì còn đúng 10 phút nữa tàu lăn bánh, N có thử cho vé để vào trong nhưng máy trả lại, chạy ra hỏi anh bảo vệ, anh nói vô phòng vé hỏi chú kia, vô trỏng hỏi chú lại chỉ là đi ra bỏ vé vô rồi vào thôi. Thế là do bất đồng ngôn ngữ mình cũng hổng hiểu anh bảo vệ nói gì luôn haha, cứ chạy qua chạy lại, cuối cùng thấy tàu sắp chạy ảnh mở thanh chắn cho vô luôn, thật dễ thương hết biết!

Khác với chuyến tàu từ sân bay Kansai về Osaka đi ngang thành phố, mình được ngắm cảnh đồng quê, núi non thanh bình thoả thích trên tàu Kintetsu đi Yoshino. Bữa đấy tiếc một cái là tụi mình không kịp mua bento để ăn trên tàu, nhưng may sao ghé được một quán ăn khá ngon ở ga tàu Kintetsu Yoshino (vì không kiềm lòng được khi nghe các cô bán hàng mời “Dozo!!”). Các chị các cô phục vụ lại rất nhiệt tình nữa chứ, khách nữ nào vào quán cũng khen “kawaii” (haha!).

Lúc mới nghe Dozo, thấy cô bán hàng nào cũng nói, mình – với vốn tiếng Nhật ít ỏi- cứ thắc mắc lại không hiểu “dozo” là gì, sau này mình có hỏi anh chủ phòng trọ người Nhật ở Nara, thì anh nói “dozo” nghĩa là “please”, tiếng Việt khi về N có tra thấy nói nghĩa là “mời”, vậy chắc các cô bán hàng nói “Xin mời” rồi nhỉ.

Khi tới ga Yoshino, hai đứa mình tranh thủ gửi balo ở locker (khoảng 500 yen/ cái, cái to như 700 thì phải), đi ăn trưa và đi xe buýt đến chân núi (thật ra chắc cũng lên được lưng chừng núi rồi). Lúc này các bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, một là đi xe buýt lên như tụi mình hoặc đi bộ lên. Hôm đấy tụi mình định đi bộ lên, nhưng do anh G đau chân chưa khỏi (mình có nói ở bài 1), nên đành đi xe buýt lên. Xe buýt đưa khách leo núi đến 1 điểm ở lưng chừng, sau đó sẽ đón ở 1 điểm khác (nếu các bạn đi theo chỉ dẫn sẽ tới được điểm đó). Các bạn lưu ý, xe chuyến cuối là khoảng hơn 4h chiều nha. Nên tranh thủ xem thời gian, không trời tối thui đó.

Con đường mòn đưa chúng mình đến các điểm trên Yoshino rất đẹp, không những may mắn được ngắm những bông hoa sakura cuối mùa, mà còn được ngắm các loại hoa dại mọc ven đường nữa. Trên đường nếu bạn để ý sẽ thấy có nhiều gia đình đi picnic, khách leo núi cũng đa số là người Nhật lớn tuổi. Mình nghĩ do mình đi vào giữa tuần, mới lại cũng cuối mùa hoa rồi nên không gặp nhiều khách du lịch. Người Nhật cũng như người Đài Loan hay các nước khác, khi đi ngược chiều mà thấy mình họ sẽ chào “Konnichiwa”, vậy nên mình cũng nhiệt tình chào lại, có khi mình còn chào trước rồi nhận lại lời chào, các mỉm cười, thấy cả ngày sáng bừng lên bao nhiêu.

TIP: ở ga tàu Yoshino người ta bán rất nhiều đồ lưu niệm về hoa anh đào (sakura), có cả kem hoa anh đào nữa, nên bạn nào muốn mua gì hãy mua luôn ở đây nha. Vì theo kinh nghiệm của N bữa đó chỉ mua có 2 đôi đũa có khắc hoa sakura và định bụng quay lại thành phố sẽ mua tiếp cho rẻ, nhưng thật sự ở Yoshino là rẻ nhất rồi, và những món đồ đó rất khó tìm được ở chỗ khác.

Mình gửi các bạn một số hình ảnh ở núi Yoshino cùng lời bình cho mỗi hình nha! Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau về buổi tối đầu tiên ở Kyoto. Các bạn có thể đọc lại các bài trước ở link này. Mình tải lên Flickr khoảng 100 tấm hình, các bạn có thể xem thêm ở đây, còn trong bài này mình chỉ đăng vài… chục tấm thôi nha

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Chỗ ga tàu Kintetsu Yoshino
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Locker, tụi mình có 2 balo cỡ lớn khoảng 40l để vừa cả 2 ở locker giá 500 yen nha
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
quầy hàng lưu niệm
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Góc phố nơi mình ăn trưa
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Bữa trưa

 

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Katsudon, ăn ngon ơi là ngon luôn
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Góc quán nhỏ xinh
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Kem sakura

Dưới đây là hình ảnh đường lên núi Yoshino và bộ sưu tập hoa anh đào của N nha mọi người.

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Mình uống nước từ cái chỗ này haha, bên Nhật cứ mở vòi ra uống nước thôi :D, nước trên núi vừa mát vừa ngon
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Một gia đình cắm trại dưới tán hoa anh đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Cảnh nhìn từ trên núi, các bạn cứ tưởng tượng N mà đi sớm 1 tuần thì màu xanh kia sẽ là màu hoa anh đào….
Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào
Mê trà nóng được bán ở máy tự động bên Nhật, hầu như ngày nào N cũng ra mấy mua một chai uống vậy đó 😀

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Dưới đây là vài ngôi chùa N đã ghé qua trên núi Yoshino

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Thôi các bạn cứ vào Flickr của N ở link này để xem tiếp hình nha, bonus thêm vài tấm hoa anh đào nữa nè:

Du lịch bụi Nhật Bản (3): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Du lịch bụi Nhật Bản (4): Ngày thứ Hai - Leo núi Yoshino (Yoshinoyama) tìm Hoa Anh Đào

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

11 Comments

  1. Chào ngân cho mình hỏi có mình định đi núi yoshino đầu tháng 10 ạ,cho mình hỏi đi thời điểm đó núi yoshino có đẹp k ạ ? Vì mình thấy mọi ng chủ yếu là đi lên đó ngắm hoa a đào ý. Cảm ơn ngân nhiều.

    • Hi Hương, Hương ơi nếu đi Yoshino vào mùa thu thì sẽ được ngắm lá đỏ rụng nè, nhưng mà đầu tháng 10 thì chưa thu lắm, chắc phải tầm giữa tháng 10 hay cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 thì lá mới đỏ :D. Nhưng đầu tháng 10 cũng hên xui, lá ko đỏ nhưng núi thì đẹp lắm Hương

  2. Chào ngân,đọc bài này mình thấy hài hứng và muốn đi leo núi quá. Ngân có thể cho mình hỏi mình định đi vào 14/10 thì leo núi cảnh có đẹp không ạ, vì mình thấy mọi ngừoi chủ yếu đi núi vào mùa hoa anh đào để ngắm hoa ấy. Cám ơn ngân nha 🙂

    • Hjhj cảnh núi đẹp lắm ạ, vậy mình nên đi đúng k ạ? Còn lá đỏ thì phải chấp nhận chưa có rồi vì mình đi đầu tháng 10 mà hjhj

      • Đúng rồi Hương ơi, núi thì đẹp, nói chung thơ mộng lắm, ngắm cây cũng đẹp mà hihi. Với ở trên đỉnh núi có máy tự động bán trà nóng luôn, mua chai trà nóng ngồi ngắm cảnh thì còn gì bằng

        • hi ngân ơi, bạn nhiệt tình quá à, ngân cho mình hỏi lịch trình của mình là đi từ wakayama đến núi yoshino rồi từ núi qua đồi chè ngắm chút xíu và quay về wakayama thì mình đi theo tuyến như nào thì hợp lý ạ, vì time ngắn nên muốn tranh thủ đó bạn. Mình cảm ơn ngân nhiều nha 🙂

          • Hương ơi, N sợ H ko đi kịp đồi chè đâu, vì chiều khoảng 4-5h gì đó là chuyến xe buýt cuối cùng ra khỏi đồi chè rồi, trong khi từ wakayama đi yoshino khá là xa, nếu đi bằng tàu thì phải vòng về osaka rồi mới đi yoshino, mất tầm 2 tiếng, khi tới yoshino nếu thong thả đi lên đi xuống chụp ảnh chơi này kia thì phải đầu giờ chiều mới ra đc núi, sau đó quay lại osaka cũng chiều muộn rồi.

  3. Ngân ơi,mình cám ơn bạn nhiều vậy theo ngân mình có sự lựa chọn sau khi đọc bài của ngân là núi yoshino và thác minoh noi nào mình cũng thjk á vậy mjnh nên đi nơi nào vậy ngân? Mình cám ơn ngân nhiều

    • Thác Minoh là ở osaka á Hương, chỗ này nếu đi từ sáng thì khoảng trưa mới ra ngoài, nên N nghĩ cũng không phải lựa chọn để đi cùng ngày với yoshino. Chỗ nào cũng đẹp hết Hương ơi, tùy vào Hương thích núi hay là thác, thác thì mùa thu lá đỏ đẹp lắm nha, vì khu Minoh là chuyên lá phong mà. Thu về nó đổ màu đỏ đẹp tuyệt, N nghĩ đi thác đi 😀

  4. Hj ngân ơi cám ơn ngân nhiều lắm nha,vậy mình sẽ đi thác minoh vì thực ra mình đi giữa tháng 10 k bjk ngắm đc lá không nh chắc sẽ đẹp lắm nè 🙂 cám ơn ngân nhiều lắm nha 🙂

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.