Các bạn đọc bài 1 ở: https://nganbalo.com/2017/06/trai-nghiem-du-lich-penang/ Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Phần 2

Trải nghiệm du lịch Penang
Đây là hai lối kiến trúc của hai nền văn hóa và tôn giáo khác nhau mà bạn bắt gặp thường xuyên khi đến Malaysia. Bên trái là thánh đường Hồi Giáo Ấn độ, còn bên phải là Chùa Trung Hoa. Theo như quan sát của mình thì những ngôi chùa ở đây ít thờ Phật và chủ yếu là thờ Chư Thiên.

Nhiều khi thấy số mình cũng may mắn, trên đường đi toàn tình cờ đến những nơi ngoài dự tính nhưng rất thú vị hợp với sở thích của mình. Ví như hôm đó đang tìm thêm mấy bức vẽ nữa thì lạc vào một đoạn đường nhỏ, vào sâu bên trong mới phát hiện ẩn trong đó là Khoo Kongsi hiểu nôm na là nhà thờ tổ của gia tộc Khoo gốc là người Phúc Kiến (khúc này nếu bạn nào có nghiên cứu văn hóa Malay mà thấy mình giải thích sai thì gửi comment chỉnh lại giúp với nhé vì mình cũng không rành lắm). Đó là một khối kiến trúc rất đẹp được xây dựng cách đây hơn một thế kỷ với rất nhiều nét trạm trỗ hoa văn và hình tượng có đường nét sắc sảo gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu vì sao nhưng mình luôn bị thu hút bởi những thứ cổ kính như thế, không riêng gì phong cách Trung Hoa. Vé vào tham quan chỉ RM5 thôi nha. Bên trong trưng bày rất nhiều cổ vật rất đáng quan tâm, các bạn nhớ ghé thăm nơi này nhé.

Ở George Town có rất nhiều điểm tham quan thú vị lắm nhưng vì thời gian hạn hẹp mà mình lại đi bộ dưới cái nắng gay gắt mùa hè nên không thăm viếng được nhiều nơi. Tuy nhiên trên đường đi lang thang tìm kiếm trong vô thức thì mình vô tình tìm được mấy món ngon ở đây. Là vì mình đi ngang khu Chew Jetty lúc trưa nên không có nhiều hàng quán mở cửa và khách cũng chỉ lác đác nên mình chỉ ngó nghiêng một lát rồi đi tiếp.  Chew Jetty kiểu như là một xóm nhỏ toàn nhà gỗ xây hai bên dọc theo cầu tàu nối ra biển, bán nhiều quà lưu niệm hay ho và đủ thứ thức ăn vặt. Mình nghĩ ban đêm sẽ đông đúc và hàng quán cũng đa dạng hơn, chứ lúc giữa trưa thấy mọi thứ có vẻ hơi lèo tèo. Cuối đường là vị trí nhìn ra biển chụp hình khá đẹp.

Món cá viên cà ri mua của một bà già bán tại nhà trên đoạn Chew Jetty. Món này mình ao ước được nếm thử rất lâu rồi, từ cái thời còn nhỏ coi phim Hongkong, qua đây thấy là quất luôn cho biết với người ta. Đáng lẽ nhân dịp ăn cho đã thèm luôn nhưng mà trước tiên phải thử coi ngon không đã nên mua ít. Cũng may là mua ít chứ mua nhiều không biết ngốn sao cho hết, ăn có 4 viên là muốn non ngập họng rồi. Viên cá to, dai vừa phải, hương vì cà ri rất thơm, cay vừa rất ngon.
Hookkien Mee và nước uống gì 3 tầng mình quên mất rồi nhưng ngon lắm luôn. Ban đầu là uống thử từng tầng xem đó là gì, sau đó khuấy đều lên và thưởng thức trọn vẹn món nước giải khát cực ngon giữa ngày nắng nóng. Còn món mì này mình cũng đã cất công đi tìm ngay từ lúc mình đặt chân đến Penang. Nói thật luôn là mùi vị như thế nào mình không còn nhớ nổi nữa, chỉ nhớ đại khái là mình đã không lắc đầu le lưỡi bỏ đi haha…
Món này gần giống kiểu đậu đỏ bánh lọt đá bào ở Việt Nam mình vậy đó. Mấy cọng màu xanh không ngon như bánh lọt của mình, đậu đỏ bình thường, nước cốt dừa béo nhưng không hiểu có bỏ thêm gì đó lạ lắm không diễn tả được, mình không dám ăn hết vì sợ tào tháo rươt.

Ăn rồi lại lang thang tiếp cho hết những nẻo đường George Town. Mình rất thích nơi này vì có lối kiến trúc cổ, nhà cửa san sát, đường phố cũng nhỏ tạo cảm giác rất thân thiện gần gũi, nhất là khi đi bộ ngang dọc khắp nơi. Các bạn nhớ là khi đi du lịch nên đi bộ thật là nhiều vào, như vậy mới tận hưởng hết được phong cảnh cũng như những điều thú vị dọc đường. Bạn nào không quen thì cứ tập dần, một-hai đầu đi sẽ thấy mệt lắm, hễ thấy mệt quá thì vào chỗ mát nghỉ một chút, uống nước cho hết mệt rồi đi tiếp. Khi quen với cường độ rồi bạn sẽ thấy đi bộ khỏe re, sẽ đi được quãng đường dài hơn, khi đi bộ mình có thể chủ động được mọi thứ sẽ thấy rất lý thú nữa. Đối với mình đi bộ còn đặc biệt ở chỗ đốt cháy năng lượng, giúp mình có thể ăn được rất nhiều món ngon mà không hề tăng cân quá nhiều sau chuyến đi ahihi…

Cũng nhờ đi bộ lang thang ngõ vắng nên hay bắt gặp những cảnh không popular mà cũng đẹp hết hồn. Phía trước mặt là một miếu thờ nho nhỏ, nhìn ra xa hơn nữa có thể thấy cây cầu dây văng Penang dài nhất Đông Nam Á. Mình không tận hưởng cảm giác đi qua cây cầu này là như thế nào vì lần nào mình cũng đi đêm nên lúc xe qua cầu là mình ngủ khò rồi.

Kể thêm một số món mình ăn được ở khu ẩm thực về đêm khu China Town, có rất nhiều hàng quán vỉa hè bán nhiều món ăn rất hấp dẫn. Tuy nhiên mình phải ghé ăn tương đối sớm để kịp tối đi xe về KL nên hơi tiếc vì không tận mắt chứng kiến toàn cảnh phố đêm và thưởng thức nhiều món ăn ở đây.

Món mì hoành thánh ở xe mì của hai vợ chồng già bán trong khu chợ về đêm. Mới khoảng 6, 7h tối thôi mà người ta ngồi chờ ăn và xếp hàng mua về rất đông luôn. Mình cũng ngồi chờ mãi mới ăn được một dĩa bé xíu. Cũng may là ít như vậy để dành bụng ăn mấy món khác nữa chứ. À, mấy miếng ớt thấy vậy chứ ngon lắm hihi…
Đây món mình háo hức tìm kiếm và khao khát được ăn nhất khi đến Malaysia. Laksa. Món này rất ngon (đối với mình) vì nước soup đậm đà và có mùi vị đặc trưng, cùng với một số loại gia vị nồng như tỏi, củ hành, lá húng lủi  kết hợp rất hài hòa tạo nên một món ăn đặc sắc. Chắc chắn chắn mình sẽ phải ăn lại món này và viết cảm nhận chi tiết hơn nếu có dịp.
Món này mình không biết gọi tên là gì nữa nhưng để ăn vặt thì khỏi bàn. Phần này là nhỏ nhất giá 4 Rm, khoảng 20k VND. Chấm tương ăn khá ngon nhưng nước soup có vẻ nhạt, chắc chủ yếu để giữ nóng.

Mình đi qua đi lại khu đó thấy còn rất nhiều món hấp dẫn nhưng vì không còn nhiều thời gian và cũng đã hết chỗ chứa rồi nên đành tạm biệt hẹn lại lần sau.

Trở lại một chút với Batu Ferringhi. Không biết vào dịp cuối tuần thì thế nào chứ những ngày mình ở đây thấy không khí khá yên bình, du khách cũng lưa thưa. Biển ở đây không thuộc vào dạng đẹp xuất sắc nhưng vừa đủ sạch và an toàn để tắm, từ Roomies đi bộ ra khu vực tắm biển có nhà tắm nước ngọt rất gần.  Buổi chiều mình đi bộ ra ngồi ngắm biển, ngắm người dân và khách du lịch đi tắm biển chơi các trò chơi dưới nước, hóng gió rồi cũng tắm biển. Cảm giác rất thư giãn, rất thoải mái vì không có các âm thanh ồn ào nhộn nhịp như ở những khu du lịch nổi tiếng hay ở các thành phố lớn, ở đây chỉ có âm thanh của biển. Nhớ lúc trả tiền tắm nước ngọt, bác thu tiền ở đó hỏi mình vài câu và tỏ ra rất ngạc nhiên vì mình một thân một mình từ VN qua bên đó tắm biển rồi về, kiểu không thể nghĩ được lại có người bị khùng như mình haha…

Buổi tối ở Batu Ferringhi cũng có chợ đêm gần biển, các gian hàng với rất nhiều đồ lưu niệm mở bán dọc theo vỉa hè từ khoảng 7h tối. Các bạn có mua sắm gì thì nhớ trả giá nhiệt tình vào nhé vì hét giá hơi cao. Ở đây cũng có khu ẩm thực nhưng tập trung theo dạng food court rất đa dạng từ món Malay đến món Hoa, món Ấn…  Đi lang thang dạo phố hòa vào dòng khách du lịch ban đêm ngắm đèn đóm đồ cũng vui lắm. Mua thêm lon bia giải khát là bá cháy luôn.

Chia sẻ vài dòng với các bạn cho vui thôi chứ chuyện cũng lâu lắm rồi nên mình không thể liệt kê chi tiết kiểu bài hướng dẫn đi du lịch được. Nói chung đi bụi Malaysia rất dễ và giá cả cũng phải chăng, người dân ở nước này cũng thân thiện lắm nên không có gì phải lo lắng nha. Nếu có đi taxi thì chịu khó trả giá, mình không đi taxi nhiều mà chủ yếu à đi bus, RMT và đi bộ nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí di chuyển.  Trước khi đi mình hơi lo vì đây là chuyến đi một mình đầu tiên nhưng sau khi ở gần 1 tuần bên đó thì mình vô cũng yêu mến đảo quốc này và luôn muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Để đặt vé máy bay giá rẻ đi Penang bạn có thể tham khảo tại justfly.vn

Hảo.

Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang Trải nghiệm du lịch Penang Ẩm thực Penang

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.