Diễm vừa đi Đà Lạt về nên muốn chia sẻ với mọi người về Hái dâu ở Trường Lasan Đà Lạt.

Ghé thăm Trường giáo dục nghề tư thục Lasan Đà Lạt. (69 Triệu Việt Vương, Đà Lạt)

Mấy frere có vườn dâu sạch, không thuốc tăng trưởng, không phân bón hoá chất. Với kĩ thuật chăm sóc cao & hệ thống tưới nhỏ giọt tự động.
Vườn mở ra để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương chứ hoàn toàn chưa đem lại được lợi nhuận.
Dâu sạch của các frere bán 200.000₫/kg, chỉ đủ trả tiền nhân công & điện nước không cạnh tranh nổi với dâu tăng trưởng ngoài chợ bán có 70.000₫/kg.

Anh làm vườn giúp các frere là dân công nghệ thông tin, chán máy móc về quê làm nông dân. Anh rất thân thiện & nhiệt tình. Trồng và chăm sóc dâu đã có tâm, đến khi thu hoạch cũng dựa tỉ mẩn những trái đẹp & xếp từng trái vào hộp giấy gọn gàng & đẹp đẽ, không để trái dâu nằm đè lên nhau để tránh dập nát khi di chuyển xa. Mấy trái xấu xấu, sâu ăn thì cho người mua ăn luôn tại vườn. Tâm lý người mua cứ thích trái đẹp, chứ ăn mấy trái xấu xấu ngon và ngọt hơn.

Ai quan tâm đến sức khoẻ của bản thân & gia đình, đừng nên ham rẻ mà ăn dâu tăng trưởng. Ai có đi ngang ghé vào mua ủng hộ mấy frere, cũng là góp phần giúp đỡ người dân lao động địa phương. Đừng trả giá mấy frere tội nghiệp, bán không có lời mà còn cân dư & cho ăn thử dễ thương lắm.

 

Hái dâu ở Trường Lasan Đà Lạt Hái dâu ở Trường Lasan Đà Lạt

Hái dâu ở Trường Lasan Đà Lạt Hái dâu ở Trường Lasan Đà Lạt

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.