Bữa nay mình chia sẻ với các bạn về các lịch trình hợp lý để du lịch Philippines. Bài này mình sẽ update thường xuyên để các bạn tiện theo dõi. Hiện tại mình sẽ giới thiệu trước 2 lịch trình 3 ngày ở Manila, và 5 ngày ở Manila. Các lịch trình dài hơn gồm Manila, Boracay, Cebu, Palawan hay các tỉnh khác mình sẽ giới thiệu ở các bài sau nhé.

  1. Lịch trình du lịch Manila, Philippines 3 ngày

Một số bạn thường tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để du lịch đến Philippines, mình sẽ ví dụ các bạn đi từ thứ 6 – chủ nhật nhé. Vé máy bay mình lấy trường hợp các bạn đặt vé của Cebu bay vào 1h sáng thứ 6.

Thứ 6:

  • 5h sáng: đến sân bay NAIA terminal 3, Manila, làm thủ tục hải quan này kia… Các bạn có thể tranh thủ ăn sáng luôn trong sân bay cũng được. Trong đây có 1 quán ăn sáng mình thích là Pancake House, nằm ở trên tầng 2 nhé. Sau đó các bạn có thể đi taxi, GrabCar, hay Uber gì đó. Giá sẽ dao động từ 140-200peso từ sân bay về khách sạn (vd: khách sạn các bạn ở Makati hay Pasay nhé).
  • Ở đây mình không rõ khách sạn của các bạn cho check in lúc mấy giờ. Nếu các bạn ở homestay nhà mình thì tới lúc nào cũng được. Nhưng vd ở khách sạn mà họ bắt 2h chiều mới được check in thì các bạn có thể có 2 lựa chọn, 1 là đi taxi thẳng về khách sạn sau đó gửi đồ ở đó, rồi đi chơi, 2 là ôm đống đồ đi luôn (nếu mang ít, thường 3 ngày chắc cũng chẳng có gì).
  • 9am: tham quan Intramuros (khu thành cổ, pháo đài, nhà thờ…), khu này không tốn tiền nhé, chỉ tốn lúc vào bảo tàng ở chỗ nhà thờ, với lại cái pháo đài (khoảng 50-100peso thôi, mình không nhớ rõ lắm).
  • 12pm: ăn trưa ở Intramuros, khu này có quán Max’s Chicken cũng ok, các bạn hỏi đường tới nhé.
  • Di chuyển về khách sạn…
  • 4pm: đi ra Mall of Asia, ngắm hoàng hôn ở vịnh Manila, kết hợp ăn tối, mua sắm ở MOA
  • 10pm: về khách sạn nghỉ ngơi

Thứ 7:

  • 6.30am: dậy chuẩn bị đi Tagaytay (Taal Volcano, Sky Ranch…) – ăn sáng
  • 7.30 am: đi xe buýt (bắt ở Taft Ave hoặc nếu ở homestay nhà mình thì gần nhà có) đến Tagaytay.
  • 10 am: xe đến Tagaytay, đi tricycle đến bến thuyền, sau đó đi thuyền thêm khoảng 30ph nữa.
  • 11am- 1pm: trek hồ núi lửa Taal
  • 1pm: quay lại bến thuyền
  • 1.30pm: đi jeepney từ bến thuyền tới Sky Ranch ăn trưa ở Leslie’s
  • 3pm: đi xe buýt về Manila
  • 5pm: ETA Manila
  • 7pm: tham quan và ăn tối ở khu mua sắm Greenbelt, ai thích bar biếc thì ra khu Greenbelt 3 nhé
  • 11pm: về khách sạn nghỉ ngơi

Chủ nhật:

  • 7am: ăn sáng tham quan chợ chủ nhật ở công viên Legazpi Makati
  • 9am: đi taxi đến Manila American Cemetery and Memorial. Tham quan khu này khoảng 1 – 1.5 tiếng.
  • 11am đến chiều: đi taxi tới Market market gần đó, ăn trưa ở đó, tham quan khu High Street. Có thể tham quan luôn khu mua sắm SM Aura hoặc về SM Makati để mua sắm (SM Makati có H&M với F21 cực lớn). Kết hợp ăn tối luôn. Bạn nào không ở homestay nhà mình thì về khách sạn trước 2pm để check out nhé.
  • 8pm: đi taxi ra sân bay về Việt Nam

Các bạn đọc thêm: https://nganbalo.com/2016/03/100-dieu-can-thu-o-manila-philippines/

hoặc tải Ebook https://nganbalo.com/ebook/

để tham khảo thêm về các địa điểm nhé. Bạn có thể email cho mình ở hangocngan@hotmail[dot]com nếu bạn muốn mình tư vấn về các địa điểm khác, và cách đi.

 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

8 Comments

  1. Bạn ơi, hôm nào mình qua 1 tuần rồi bạn dẫn mình đi chơi nhé =))

  2. Chào Ngân,

    Cảm ơn các chia sẻ rất thú vị của bạn tại blog này. Hiện tại Cebu đang bán vé rẻ đi Philippines nhưng thời gian bay tầm tháng 11. Mình định đi Boracay nhưng sợ rủi ro gặp bão. Mình có search google xem mùa bão là bao giờ thì mỗi trang nói một kiểu nên cũng chẳng biết đâu mà lần huhu. Bạn ở bên đó có gì thì tư vấn giúp mình với được không? Đầu tháng 11 thì khả năng dính bão có lớn không?

    Cảm ơn Ngân và mong sớm nhận được hồi đáp,
    Chi

    • Chào Chi,
      Đầu tháng 11 không có bão đâu, cứ qua thoải mái nhé hehe, tháng 11 thì khả năng có bão khoảng 10% thôi :d, gọi là xui lắm mới gặp. Chứ tháng đó trời đẹp lắm :D. Năm ngoái N còn đi chơi tứ tung cả nửa tháng mà hehe 😀

      • Lê Thị ngộ Reply

        Chào Ngân nhé, mình chuẩn bị đi Phi lippin mà hoang mang quá do tiếng anh mình rất tệ, mình lo khoảng làm thủ tục ở sân bay. Hiện tại mình chưa đặt phòng do tháng 7/2020 mình mới đi lận nhưng đang tìm hiểu thông tin thì may quá gặp blog của Ngân. Cho mình hỏi nhà Ngân còn dịch vụ homestay nữa ko nếu còn thì cho mình đặt lịch, dù sao gặp người Việt là đỡ lo lắm rồi. Chờ tin Ngan nhé

        • Hi bạn, tiếc là N nghỉ dịch vụ homestay từ tháng 9 năm ngoái rồi :). Thường ở sân bay họ chỉ hỏi vài câu đơn giản như qua mấy ngày, khi nào về, hay ở đâu, đi đâu thôi, nếu hộ chiếu của bạn đã đi qua vài nước rồi thì không sao, còn hộ chiếu trắng họ sẽ hỏi nhiều hơn một chút.

  3. N ơi mình có đặt vé airasia đi Boracay 3 ngày, sau đó ghé Manila 2 ngày từ 13/9 đến 18/9. Dịp đó không biết ở 2 địa điểm trên khả năng dính bão như nào vậy N?. Thấy hình N post lên ngập lụt mà thấy ghê quá.

    • Hi Dung, hên xui thôi N cũng không chắc :d, có người hên thì trời đẹp, nhưng nói chung tháng 7,8,9,10 thì mưa nhiều

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.