Hòn đảo đẹp như mơ cách Manila chỉ 6 tiếng đi xe buýt và 45 phút đi thuyền. Rất thích hợp cho các kỳ nghỉ ngắn cuối tuần. Cagbalete không hẳn là điểm du lịch được nhiều người biết đến, nên chủ yếu các bạn sẽ chỉ cắm trại, ngủ lều hoặc nhà tre trên đảo thôi. Lều thì có thể tự mang đi, thuê chỗ dựng (cách này sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí), còn không bạn có thể thuê lều hay đi đông người thì nên thuê cả căn nhà tre, sẽ ở được từ 8 đến 10 người. Bọn mình có 8 người nên chọn cách này để tiết kiệm chi phí, mà ngủ chung cho vui. Lần này mình không đi cùng các anh chị Couchsurfing, mà đi chung với 1 nhóm anh chị người Phil khác cũng thích đi du lịch. Nhóm này có 3 người mình quen từ đợt đi Biri, và người tổ chức là chị Ecel. Chị rất chu đáo, nhắn tin hỏi thăm mình suốt. Sáng sớm hôm đi, may nhờ chị nhắn tin mà mình tỉnh ngủ, không là ở nhà rồi. Cũng tại cái tật toàn để sai báo thức, không để nhầm thành pm thì cũng quên chỉnh lại weekdays thành everyday. Mà hôm đấy lại ngay thứ bảy nữa chứ, các anh chị dặn 4.30am tập hợp ở bến xe mà 4.15am mình mới dậy, may mà vẫn kịp đón chuyến 5 giờ sáng. Lịch trình và cách đi như phía dưới nha.

– Điểm đến: Cagbalete, Quezon Province
– Chơi bao lâu thì đủ: 2 ngày nhé (mình đi hôm 17/5, sáng 18/5 về)
– Cách đi thế nào: Từ Manila bạn đi xe buýt đến Lucena (5-6 tiếng), có thể đón xe buýt này ở bất cứ trạm nào của JAC Liner (LRT Buendia, hoặc Cubao), nhà gần đâu thì đi ở đó nghen. Sau khi đến Bến xe buýt trung tâm Lucena, ăn trưa rồi đi tiếp 1 xe nữa đến Mauban, mất độ 1.5 tiếng. Tới đây bạn nên mua thức ăn ở chợ gần cảng để mang lên đảo nấu ăn nhé, mua xong đi tricycle hoặc đi bộ ra bến cảng rồi đi thuyền ra đảo, mất độ 45 phút nữa. Lưu ý là thuyền ra đảo chỉ có đúng 2 chuyến/ ngày là 10h sáng và 4h chiều (hướng từ đảo về là 7h sáng và 1h chiều, đi vòng ra khu dân cư để đón thuyền), tuy nhiên vì bọn mình đi đông nên thuê riêng 1 thuyền, họ sẽ đưa ra và chờ đến hôm sau chở bọn mình quay lại.
–  Giá cả: *Manila-Lucena: 218 peso (xe có wifi nhé)
               *Lucena- Mauban: 54 peso (xe không kính =))
               *Tricycle từ chợ ra cảng: 10peso (khuyến khích nên đi bộ để giảm chi phí và giảm cân :p)
               * Phí môi trường: 50 peso
               *Thuyền công cộng ra đảo: 50peso/ Còn thuê thuyền riêng như bọn mình 8 đứa là 2,500peso/ 2 chiều.
               *Giá thuê nhà tre (vừa 8-12 người): 2,500peso/ đêm. Điện được mở từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng
– Tổng chi phí: Nếu đi toàn là phương tiện công cộng thì sẽ rơi vào khoảng 1,200 peso đến 1,500 peso (cả tiền ăn nhé)

Bến xe trung tâm Lucena
Chị này  người Philippines, tên She, mình quen từ chuyến đi Biri lần trước, 26 tuổi, rất thích tắm biển, nhưng không thích uống nước có cồn. 
Trời nóng quá nên gọi ngay 1 cốc Halo Halo ở Chowking để ăn (này giống chè ở VN mình, nhưng không ngon bằng)
Các loại bánh đặc sản được bán ở bến xe, mình được trời phú cho cái tính ki bo kẹt xỉn nên chẳng bao giờ đi du lịch mà mua quà cho ai haha. 
Đồ ăn Philippines bán ở bến xe, giá cả dao động từ 65-100peso, thức ăn cũng khá đa dạng và dễ ăn
Xe này để đi tới Mauban đây, lâu lắm rồi mới lại được ngồi kiểu xe mà gió tạt vào mặt hehe 
Chị này đang ăn món sữa dừa gì đó, như kiểu sữa chua ở vn mình hay ăn
Cảnh này trên đường đi tới Mauban, nhìn cứ như đi về Bến Tre 
Đi ngang qua 1 nhà thờ cổ
Ngang qua 1 bác hồng toàn tập nữa
Xe tới Mauban, mọi người đang đi vào chợ để mua thức ăn mang lên đảo
Chợ bên trong bán thịt nhưng nhìn rất sạch sẽ nhé
Bên ngoài bán trái cây như chợ ở Việt Nam
Đã tới cảng 🙂
Bảng giá thuyền công cộng và thuyền cho thuê, phí môi turo72ng đề là 30 mà cuối cùng lấy của mình tận 50peso
Phòng đợi thuyền
Thuyền của bọn mình đây,  neo ngay chỗ này, đi cũng tí ngã mấy lần mới ra tới
Trên đường ra đảo
Nói chung biển ở Phil thi chỗ nào cũng trong sạch như thế này, trừ vài bão biển ở Batangas 
Đã tới, đây là buổi chiều khoảng 4 giờ, nước đang xuống
Đẹp quá nên chụp thêm tấm nữa
Bà chị người Phil đang đi vào trong
Chỗ ngủ của bọn mình
Cửa sổ nhìn ra biển nhé, nhưng không có thời gian để nhìn 😐
Cát mịn cực
Đảo Subic ở Sorsogon thì thuyền xanh, ở đây lại thuyền vàng
Trời xanh mây trắng, cát vàng, biển xanh :))
Chiều tà thì mây lại hồng, làm mình lại nhớ mấy câu trong bài Mưa hồng của Trịnh Công Sơn
mặt trời lặn hướng này
Trời đẹp quá đi thôi
Hai bà chị người Phil đang ngồi ngắm cảnh hóng gió
Hoàng hôn trên biển là đẹp nhất
Đêm tới mấy anh chị em uống chút chút để ngủ cho ngon :))
Đêm hôm đấy là một đêm rất đẹp, trời đầy sao, lại còn có nhóm mang pháo hoa tới đảo bắn nữa. Bọn mình nằm trên cát, gần bờ biển, nghe sóng vỗ và ăn trứng cút :)) thiệt lãng mạn hết sức
Sáng hôm sau do mình có việc ở Manila vào buổi chiều, nên phải dậy sớm để đi thuyền ra cảng chuyến 7 giờ sáng. 5 giờ đã dậy rồi, đi vòng vòng quanh đảo chụp hoa chụp người
Đảo gì mà chả trúng hướng mặt trời lặn cũng như mặt trời mọc
Sáng ra nước lên nên chẳng thấy được những bãi cạn nữa
Hoa giấy trên đảo
Đi theo 2 chú này ra bến thuyền để đi về càng Mauban. 
Khu dân cư
Sân chơi cho các em nhỏ
Đang đi thì gặp mấy em bé đang ngồi chơi
Hướng khác của đảo
Bến thuyền đây, giá mình có cái nhà nhìn ra biển như thế này nhỉ

Thuyền neo tận phía xa kia, nên mọi người phải đi cái này ra
ngồi như thế này vừa ngắm trời, ngắm biển và hứng nắng :-s
Lúc lên thuyền mình có mang theo trứng mấy anh chị luộc để ăn sáng, nào ngờ trứng chưa chín nên lỡ tay làm rơi cái hộp xuống đất, kết quả là dính lem nhem ra hết. Sợ về đến Manila thì nó bốc mùi mất thôi, nên phải tìm chỗ rửa, tìm mãi không ra nhà vệ sinh, xe buýt thì sắp chạy, may có 1 anh lái tricycle dẫn mình ra chỗ chú này bán hàng để rửa nhờ. Chú rất nhiệt tình, dễ thương, lại còn cho mình rửa bằng xà bông nữa chứ.

Chuyến đi lần này mình không chụp nhiều ảnh lắm, do thấy biển đâu cũng như đâu nên hơi có tí chán rồi. Cuối tuần này lại còn đi Puerto Galera nữa, sắp ngán biển tới tận cổ rồi, nhưng không đi thì tới mùa mưa phải nghỉ đến tận tháng 12 mới đi được. À, mình về tới Manila lúc 2h chiều, xuống trạm gần nhà rồi đi bộ vào, hôm đấy nhiệt độ là 38 độ C, đi như trên một cái chảo gang. Không hiểu sao năm nay lại nóng đến thế, hôm đấy 38 độ, hôm qua thì lên tới 39 độ, hôm nay còn 37 độ, nhưng cũng chẳng ai mong mưa cả, vì ai cũng biết mưa ở đây kinh khủng đến dường nào rồi.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.