Lần này mình chỉ đăng hình tiếp thôi nhé 🙂

Hôm đấy là ngày cuối rồi nên bọn mình cũng thong thả ngủ nướng, tắm biển rồi chụp hình mãi đến trưa mới bắt đầu đi thăm đảo khác. Mà số cũng may, mấy ngày trước trời mưa tầm tã, tự nhiên thế nào hôm cuối lại nắng đẹp luôn nhé.

7 giờ sáng trong lều nóng quá mình mới chịu mò dây. Nhưng vẫn dậy sớm hơn mấy người kia.
Dậy sớm nên đi chụp ảnh lung tung trứơc bữa sáng
Các anh đang chuẩn bị bữa sáng. Sao mấy anh ý nấu ăn ngon ơi là ngon ý.
Đàn heo con mấy hộ gia đình trên đảo nuôi. Nhìn yêu với dễ thương lắm, nhưng thấy bảo là khi nào lớn sẽ bị thịt 🙁
trời quá là đẹp luôn
Đằng sau bãi biển giống như 1 cái hồ, nhưng nước vẫn rất trong nhé.
Nhà nào cũng có 1 cái thuyền như thế này
Bữa ăn được chuẩn bị sáng hôm ấy. Mình thích nhất món cá khô rán.
Chụp cho anh chàng Kent 1 tấm trước khi cả bọn đi thuyền thăm đảo khác. Anh chàng rất dễ thương, buổi tối hay đi dạo với mình ngoài bãi biển, rồi loay hoay chụp ảnh trăng sao với mình nữa chứ. Mỗi lần đi ăn hay đi tắm là chờ mình đi cùng cho vui :)), mà tắm toàn tranh xếp hàng trước. Hôm nọ mình bảo thôi anh tắm ở ngoài giống mấy anh kia đi, đỡ phải chờ, xong chàng ta bảo mình là “Thôi, anh ngại lắm, không tắm ngoài đựơc đâu!”. Thiệt tình!!!
Sẵn sàng ra đảo
Nước biển xanh quá, mà mình chẳng hiểu sao lại có 2 màu xanh khác nhau như vậy nữa
Trên đừơng ra đảo thì bọn mình có đi ngang qua 1 cái hang động tuyệt đẹp này
Đảo này nằm cạnh một cái Light Tower. Nước rất trong, mình còn nhặt một cái san hô khô về làm quà cho em cá ở nhà. Nhưng rất tiếc lúc mình quay về thì em đã bơi ngửa rồi :(. Đúng là hay đi chơi thì không nên nuôi gì
Toàn cảnh cái đảo bé xíu ấy
Ông anh này đang xếp đá, chẳng hiểu để làm gì :))
Sau khi chơi một lúc ở Light Tower, thuyền đưa cả nhóm đến Huag Fish Sanctuary. Chỗ này miễn phí nhé :), chỉ nhận donation thôi.
Trong hình là anh Kent đang cho cá ăn. Anh cứ quay qua đưa máy ảnh nhìn mình cười 1 cái là mình hiểu ý luôn :))
Mọi người di chuyển bằng bè ra cái chòi bên cạnh để xem đựơc nhiều cá hơn
Cá nè. Muốn mang mấy con về thành phố ghê
Đây là nơi cuối cùng bọn mình đến thăm, thật ra là hướng khác của đảo.
Thích màu nước biển kinh khủng
Vì nóng quá nên mình với anh Kent mua 2 que kem trị giá 5 peso mỗi cây để ăn. Kem tuy có 5peso nhưng rất ngon nhé, vị khoai môn. Mà hai đứa cứ buồn cười mãi vì lúc mua có 5peso xong mọi người xúm vào mua, chú bán kem tăng giá thành 6 peso luôn.
5 giờ chiều bọn mình bắt đầu rời đảo quay lại đất liền. Chuyến đi kết thúc với cảnh mặt trời lặn đẹp tuyệt như thế này đây

Dưới đây là ảnh của một số anh chị người Philippines đi cùng mình.

Đây có thể nói là chuyến du lịch tuyệt nhất ở Philippines của mình, với những kỷ niệm rất đẹp. Khi các anh giúp mình đeo balo lúc chân mình bị chảy máu ở Biri(thật ra chỉ là san hô cứa vào nên chảy máu thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm), mọi người tranh nhau rủ mình đến chỗ họ để ăn cơm cùng, rồi anh Raymond mua cho mình từng chai nước, với cái bánh bao, bà chị đi cùng thì cứ hét vào tai mình để nói chuyện khi ngồi cùng trên thuyền máy, cả lúc đi dạo cùng anh Kent, hay luyện tập chụp trăng sao với anh Ronni. Hy vọng một ngày không xa sẽ lại được đi du lịch cùng mọi người, mà mấy anh chị lại đang rủ giữa tháng 5 này đây.

Mình hiện tại sẽ cố gắng để mỗi tháng có thể đi thăm 1 nơi, các bạn chờ bài mới nhé 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.