Ngày thứ hai ở Đài Trung trời cũng không đẹp hơn là mấy, vẫn lạnh và âm u, đỡ hơn ngày đầu  một chút là không có mưa. Hôm đấy bọn mình đi thăm cây cầu thủy tinh nằm ở làng Shinyi, Nantou, cách Đài Trung khoảng 2 tiếng đi xe buýt. Nói chung cái cầu cũng không có gì đặc biệt, rất ít khách du lịch (vì chỗ này khá khó tìm), nhưng được cái đường đi bộ vào chỗ cầu rất đẹp, lại có cả rừng hoa đào nữa.

Cách đi đến cầu thủy tinh mình tìm rất mất thời gian trên mạng mà cũng không có nhiều thông tin, cũng may biết được ít tiếng Hoa nên việc tìm kiếm cũng đỡ vất vả hơn. Với cả hôm đi cũng lạc lên lạc xuống và hỏi biết bao nhiêu người  mới tới được nơi, nên bữa nay mình chia sẻ cách đi dễ nhất mà mình đã tích cóp được kinh nghiệm từ hôm đấy.

Địa chỉ của cái cầu là: Pinglai Glass Light Bridge (tiếng Hoa đọc là Pinglai Liu Liguangzhiqiao), Shin yi Township, Nantou.

Giá vé: 100 Đài tệ, vé này gồm xe buýt chở lên và chở về (đi bộ khoảng 30 phút nữa thì mới vào tới cầu nhé)

Cách đi: các bạn đi xe buýt ra Taichung Train Station (Taichung Huoche zhan 台中火车站), xong rồi đi qua đường nhé và đi thẳng phía bên tay phải 1 đoạn, qua cái ngã tư sẽ thấy 1 văn phòng nho nhỏ của All-Day Bus, bạn hỏi người ta bus đi Shueili Township (水里鄉), vé là 150 tệ/người, sau khi tới Shuili Township, các bạn đi thêm 1 chuyến xe buýt nữa đến Shin yi Township (50 tệ), sau khi xe buýt dừng, bạn hỏi người ta rồi đi bộ 1 chút là đến nơi, mua vé rồi  ngồi chờ xe buýt ở đó chở đến nơi đi bộ lên chỗ cây cầu nhé. Đừng ngại hỏi đường, mọi người ở đó nhiệt tình lắm, anh bán vé lúc mình ở Shin yi còn chạy lại gọi lên xe buýt lúc 2 đứa cặm cụi định ăn hai hộp đồ ăn vừa mua nữa cơ.

Ở Nantou lên xe buýt bạn sẽ để ý thấy toàn các cụ lớn tuổi thôi, chẳng thấy người trẻ nào đâu, người lớn tuổi bên này họ thích đi leo núi hay đi cắm trại lắm.

Lúc đi ra bọn mình được một bác lớn tuổi cho đi nhờ ra ngoài, vì ngại chờ xe buýt của chỗ cái cầu quay lại đón, mới lại cũng muốn về sớm để đi Rainbow Village nữa. Ra ngoài lúc đang đứng chờ xe buýt quay ngược lại Shuili Township, bọn mình có ghé một cửa hàng nhỏ (căn bản do đang đứng thì nghe mùi đậu hũ thúi, thế là đi theo cái mùi), tiếc là cửa hàng này không bán đậu hũ thúi, chỉ thấy một cô đang muối mận thôi, cô còn cho ăn thử nữa chứ. Ăn rồi buôn chuyện với cô một lúc, mình đi ra ngoài và cuối cùng cũng tìm thấy một xe bán tải nhỏ bán đậu hũ thúi đậu ngay lề đường đối diện chỗ chờ xe buýt. Bọn mình tranh thủ lúc chờ xe mua 6 miếng đậu hũ ăn thử luôn, đậu hũ tuy mùi không dễ ngửi nhưng giòn tan, lại thêm tương ớt ăn kèm với rau bắp cái muối chua nữa. Tuyệt vời!

Ga tàu hỏa Đài Trung
Nhà ga cổ cũ kỹ
Bữa sáng của bọn mình, ngày nào cũng ăn trứng luộc
Cảnh nhìn từ xe buýt đi Shuili Township, Nantou từ Đài Trung. Khu vực này có khá nhiều các nhà máy
Xe buýt này cũ hơn so với xe đi nội thành Đài Trung
Cảnh ở Shuili Township
Ngay bên đường chỗ bên tay trái đó là cửa hàng bán đồ ăn trưa bọn mình mua
Cửa hàng này có 2 món chính về măng. Mình cũng không biết tên, mà thường bên này họ sẽ đưa 1 tờ giấy để khách viết vào gọi món. Mình nói được mà do lâu quá rồi nên đọc không được nhiều, đành nhờ hai anh chị đang ngồi ăn chọn hộ món mà hai anh chị ăn luôn.
Cận cảnh nồi bánh nếp nhân măng thịt, hơi dầu mỡ một tí nhưng ngon lắm
Chị bán hàng đang múc bún măng cho bọn mình
Cận cảnh món bánh nếp nhân măng thịt này
Bến xe đón xe đi Shin yi Township, nhớ hỏi người ta xe số bao nhiêu nhé, mình nhớ 30 hay 3 mấy ý
Chỗ bán vé, toilet ở trong đó, toilet ở chỗ này không có giấy nên các bạn nhớ mang theo nhé
Cận cảnh món bún măng
Sau khi đến Shin yi, đi bộ một chút sẽ thấy cái bảng này, rẽ vô là tới rồi
Đã tới
Vé vào cửa
Quang cảnh xung quanh khá vắng vẻ
Bản đồ, đi bộ phải hơn 10km mới lên tới cầu
Đường đi lên cầu đẹp lắm, hai bên đường là hoa đào hồng và đào trắng
Đào hồng
Đào núi
Có cả một rừng cây
Căn nhà này được sơn vẽ đẹp quá
Có cả sân bóng rổ
Vườn rau
Rừng đào trắng
Đào trắng
Trên đường đi đều có bảng chỉ dẫn
Bắt đầu đi lên

Núi rừng trùng điệp
Đi qua đoạn này nữa mới tới
Cuối cùng cũng tới
Cầu đây rồi
Bị cái kính không phải trong suốt nên nhìn ở dưới không rõ lắm, chả thấy sợ gì cả
Đường đi xuống
Đường đi xuống
Đang đi thì gặp cây hoa này đẹp quá
Căn nhà bên đường
Bác cho đi nhờ xuống núi
Bác này đi cùng
Cửa hàng bán đồ ăn trên đường
Quán này là của cô cho mình ăn thử mấy trái mận muối
Xe đậu hũ thúi bên đường
Mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp phố phường là đây

Đăng hình mà nghe mùi luôn

Bài về Rainbow Village mình đăng sau nhé :).

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

1 Comment

  1. Cường Nguyễn Travel Reply

    Bài viết chi tiết quá mình đang cần thông tin may mà gặp được hehe
    Với lại bạn chụp đẹp nữa, cảnh thì tuyệt vời còn mấy khúc đồ ăn coi mà cồn cào chịu không nổi hà :))

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.