Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày tham quan cố đô Kyoto (Ngày 1)

Chào mọi người, N đã trở lại với bài viết tiếp theo về cố đô Kyoto đây. Sau buổi đêm yên bình, sáng hôm sau N mới chính thức bước vô trung tâm Kyoto. Phải công nhận là… khác xa so với tưởng tượng của đêm hôm trước, trung tâm Kyoto với những toà nhà cao tầng, trung tâm mua sắm nhộn nhịp. Và dễ sợ hơn cả là lượng khách du lịch đông không tả nổi. Cũng hên điểm đầu tiên do N đi sớm nên cũng được vừa ung dung nhấm nháp ly cà phê ngon và đi dạo, ngắm cảnh 1 lúc trước khi khách du lịch Trung Quốc tràn tới (huhu). Nước gì đâu mà đông dân dễ sợ à, đi đâu cũng gặp.  Bài này N cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều đâu, chỉ đăng hình và kể lại vài câu chuyện nhỏ dễ thương trên đường thôi, nên N sẽ liệt kê các điểm N đã đi ở Kyoto trong 2 ngày để mọi người tham khảo nha. Lúc đầu N định đăng 2 ngày cùng 1 lúc nhưng do số lượng hình và chi tiết trong bài quá nhiều nên lại phải chia ra làm hai bài nhỏ. Ở Nhật Bản ngộ lắm mọi người ơi, nhiều khi mình dự định chỉ dành một ít thời gian để đi thăm các chỗ nhỏ nhỏ, nhưng cuối cùng thấy gì cũng hay cũng đẹp, thế là lại bỏ lỡ các chỗ khác nhau. Các bạn có thể xem thêm hình bài này của N ở link này trên Flickr.

Lưu ý: bài viết sẽ có thêm vài tip nhỏ về phương tiện giao thông công cộng, và các thông tin về quán xá ăn uống khác gửi đến các bạn.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Phương tiện giao thông ở Kyoto

Làm sao để di chuyển đến các điểm trong thành phố Kyoto dễ dàng và thuận tiện? Ở Kyoto ngoài tàu điện còn có xe buýt rất phổ biến, hay một cái là ở bên Nhật như không kẹt xe hay sao ấy. N đi cả ngày bằng xe buýt mà chả thấy kẹt xe gì cả. Với xe buýt các bạn có thể tiện đi lại từ khách sạn tới Kyoto Station hay các điểm du lịch trong thành phố như Gion, chợ ẩm thực Nishiki (Nishiki market), hay các chùa xung quanh khu vực đó. Như N, N chọn hôm đầu đi xe buýt vòng vòng các điểm trong thành phố, còn hôm thứ 2 ở Kyoto, N đi bằng tàu điện (sử dụng JR Pass) để đi đến các điểm xa hơn như: Chùa ngàn cổng Fushimi Inari-taisha và rừng tre Arashiyama.

Tip: Nếu bạn sử dụng xe buýt để di chuyển trong trung tâm thành phố như N thì nhớ mua 1 day pass lúc lên xe buýt nha. 1 day pass rất tiện nếu các bạn dự định sử dụng xe buýt từ 3 lần trở lên trong ngày, vì 1 lần leo lên xe cũng trả 230 yen rồi. Lên xong là nhào ra hỏi chú lái xe bán cho cái one day pass. Giá là 600 yen cho người lớn, 300 yen cho trẻ nhỏ. Bữa đó N chỉ có tờ 10,000 yen nên lúc đưa cho bạn tài xế, bạn nói không có đủ tiền trả lại rồi, 2 đứa mặt xụi lơ. Tự nhiên hổng hiểu lúc sau bạn ấy nói nói gì ở loa á, N đang ngồi buồn buồn vì không mua được cái pass bỗng nhiên có một vị ân nhân xinh đẹp đi từ cuối xe đi lên, tay cầm một xấp tiền nhẹ nhàng tiến tới dúi vào tay mình để đổi, mình lúc đó run run nói “Arigatou” còn trong lòng hạnh phúc quá vì mới sáng ra đã gặp những con người dễ thương. Lúc đó sao thấy người Nhật dễ thương quá đi thôi, chỉ muốn dọn qua sống luôn bển hehe.

Còn nếu các bạn muốn đi bằng tàu điện, N nghĩ ở Kyoto dùng và ICOCAJR Pass (Các bạn xem lại cách mua ở bài này) là đủ rồi, không cần mua gì thêm đâu. N đi Fushimi với Arashiyama bằng JR train luôn đó, tiết kiệm được kha khá tiền đấy.

Các tip nhỏ về du lịch Kyoto dành cho các bạn

  • Hãy lên kế hoạch kỹ một chút, vì có rất nhiều thứ để tham quan ở Kyoto
  • Đi những điểm chính như chùa vàng, chùa bạc trước, các điểm nhỏ có thể đi sau. Vì 2 điểm này chiều họ đóng cửa khoảng 5h chiều nên nếu các bạn sắp xếp đi vào buổi chiều sẽ có thể không đến kịp như trường hợp của N.
  • Một số nơi các bạn sẽ cần trả tiền mua vé vào trong, nhưng cũng không mắc lắm đâu. Theo N các bạn có thể mua vé vì bên trong rất đẹp và đáng xem.
  • Về phương tiện đi lại các bạn có thể xem lại phần trên.
  • Các bạn nên sắp xếp đi sớm một chút để tránh đám đông nha, nhưng chắc được một hai điểm đầu thôi, còn lại chắc thôi thì cứ hoà mình vào vậy. N thì không quen với đám đông lắm nên hôm đầu tiên cảm thấy hơi ngộp vì lượng khách du lịch quá nhiều.

Ngày 1 ở Kyoto

Lịch trình: Phố Yakasa Dori (quán cà phê %Arabica, chùa Yakasa (Hokan Ji), chùa Yakasa koshin-do, phố Ninen-zaka và Sannen-zaka), chùa Kodaiji, Nishiki market, Gion, cầu Shijo, quán cà phê Kurasu ở gần Kyoto Station, BIC Camera, Kyoto Post office, và cuối cùng là ngắm hoàng hôn ở Kiyomizu-dera, sau đó quay lại Kyoto station ăn tối, xem nhạc nước ở bên ngoài.

Phố Yakasa Dori:

Chỗ này tập hợp khá nhiều điểm tham quan như chùa chiềng, các con phố cổ ở Kyoto, chưa kể mình thấy từ đây có thể đi bộ qua bên Gion và Nishiki market để ăn trưa.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Nếu các bạn đi sớm sẽ gặp rất nhiều bạn học sinh Nhật Bản đi field trip ở khu vực này. Phía xa xa là chùa Yakasa (Hokan Ji)

Các điểm tham quan nhỏ nhỏ ở Yakasa Dori như sau:

Quán cà phê % Arabica

Sáng tụi mình dậy sớm lắm, 7 giờ đã bắt đầu đi rồi, tới nơi việc đầu tiên là nhào vào % Arabica làm một ly latte. Quán này mình follow instagram của 2 bạn barista đẹp trai đẹp gái cũng lâu rồi, trong đó bạn nam giựt giải nhất latte art và vừa là chủ quán luôn. Hihi, còn gì thích bằng được anh ấy pha cho một ly cà phê. Quán nằm ở ngay khu vực trung tâm, và có thể nói có vị trí rất đẹp nên lúc nào cũng đông khách. Chưa kể ở BGC, Metro Manila cũng mới mở 1 chi nhánh của % Arabica, bạn nào theo dõi N sẽ thấy hầu như tuần nào N cũng tới đó uống. Nói chung cái gì cũng thích, chỉ mỗi cái quá đông, cũng hên đi buổi sáng sớm nên có chỗ ngồi để thưởng thức cà phê.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Chủ quán đẹp zai :)) mà có điều không như trên instagram haha, pha xong là anh cầm điện thoại đếm like liền
Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Latte art của anh chủ quán

Chùa Yakasa (Hokan Ji)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Chùa Yakasa koshin-do

Đây là ngôi chùa nho nhỏ ở khác ở khu này.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Phố Ninen-zaka và Sannen-zaka và một số hình ảnh khác ở khu này.

Nói thiệt ở đây nhiều phố quá nên N cũng không nhớ nổi tên này kia, nhưng hai khu này bán rất nhiều đồ lưu niệm dễ thương. Lại có một cửa hàng Totoro nữa hihi, ai mà mê bé bự dễ thương này nhớ vào xem nha.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Chùa Kodaiji

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Đây là tượng Phật lớn gần chùa Kodaiji, để vào trong các bạn phải mua vé vào cổng

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Mấy anh kéo xe cơ bắp cuồn cuộn

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Một ngôi chùa khác trên đường đi qua chợ Nishiki

Trong chỗ này có một chỗ kiểu căn phòng ma quỷ Nhật đó. Lúc mình đi qua tưởng đâu diễn kịch ma nên mua vé vào xem, nào ngờ nó là kiểu đi vào cái đường xong ma quỷ nhạc nhiếc này kia hù hoạ, sợ vãi mật ra ấy huhu. Mình nhắm mắt hết nguyên đoạn đường, khúc cuối mấy ổng thấy tội quá nên không hù nữa.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Quận Gion

Đây là quận geisha nổi tiếng ở Kyoto, N nghĩ các bạn nếu đến Kyoto nên ghé qua một lần cho biết, cũng kiểu phố cổ này kia.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Cầu Shijo

Mình thích cảnh nhìn từ cây cầu Shijo trên đường đi qua chợ Nishiki lắm, vì so với sự ồn ào, đông đúc thì nơi đây rất yên bình. May mắn sao lúc mình nhìn xuống từ trên cầu lại gặp ngay cảnh một bạn nữ Nhật Bản đang ngồi đọc sách.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Chợ Nishiki

Khu chợ ẩm thực ở Kyoto này rất đông đúc, nhưng sao mình thấy còn đông hơn cả khu chợ ẩm thực ở Osaka, có lẽ vì không gian bên trong khá chật hẹp. Không những thế mình thấy đồ ăn ở đây tuy cũng ngon nhưng không ngon bằng ở Osaka. Những món như bạch tuộc nhân trứng cút mình ăn thấy hơi tanh, không hợp khẩu vị cho lắm.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Dưới đây là vài món mình ăn thử ở chợ Nishiki, Kyoto

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Món này ngon nhất nè, kiểu như chả cua, mực nướng

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

 

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Quán cà phê Kurasu

Sau khi ăn xong tụi mình đi xe buýt tới Kyoto Station để ghé BIC Camera mua chút đồ, và ghé 1 quán cà phê khác ngồi sạc điện thoại và nghỉ một chút. Hehe bật mí chút là ngoài cái % Arabica ở trên mình cũng follow quán cà phê này lâu lắm rồi. Khác với % Arabica do quá đông nên hai bạn làm ở đó không có thời gian nói chuyện với khách, Kurasu lại nằm hơi khuất cách Kyoto station vài trăm mét và ở cạnh một trường đại học, khách tới quán chủ yếu là người Nhật hay các bạn sinh viên, thỉnh thoảng cũng có các bạn nước ngoài đang sống ở Nhật tới uống. Vì vậy nên hai cô bạn barista trong quán nhiệt tình dễ thương lắm, vào quán còn hỏi han này kia, cho tụi mình sạc pin thoải mái. Latte art có thể không bằng % Arabica nhưng bù là cà phê có phần nhỉnh hơn nha. Tụi mình vẫn order như bình thường, một latte và hôm đấy mình thử món mới của quán là Matcha expresso latte.

Mình mê quán này lắm, đợt đó muốn quay lại nhưng không có thời gian. Tiếc ghê luôn ấy.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

BIC Camera

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Kyoto Station

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Chùa Kiyomizu-dera

Ghé Kyoto Post Office gửi đi vài tấm bưu thiếp mà mình mua hồi sáng tới mấy đứa bạn ở khắp mọi miền xong là hai đứa mình nhanh chóng tìm xe buýt đi đến chùa Kiyomizu-dera ngắm hoàng hôn. Các bạn lưu ý chùa này mở cửa tới 6pm thôi nên ráng đi sớm chút nha. Hôm đó tụi mình cũng hên tới nơi là 5.30pm đó, không là lại bỏ lỡ một nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp rồi. À nói thì nói vậy nhưng mà hoàng hôn chưa kịp tới thì phải đi ra rồi, chỉ ngắm trước hoàng hôn chút thôi, lúc đẹp nhất lại phải ra ngoài.

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Cảnh nhìn ra Kyoto Tower từ trên

 

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Đường lên chùa đông ơi là đông

Tham quan xong chỗ này mình phạm 1 sai lầm vì tiếc cái 1 day pass nên đã quyết định đi xe buýt về Kyoto Station thay vì đi tàu điện cho nhanh. Xe buýt nó cũng đi tới đúng nơi, và đường xá thông thoáng, không hề kẹt xe luôn, có điều xe dừng tới 20 trạm mới tới Kyoto Station huhu. Nhưng không sao, dù gì cũng rảnh mà.

Ở khu Food Court của Kyoto Station cũng bán nhiều món ngon lắm nha, các bạn có thể ăn thử những món như mình đã ăn nè:

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Haha mình bị ghiền onigiri nên ngày nào cũng phải ăn một cái
Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Omurice và curry. Chỗ này vui cái là tụi mình không biết vô quán bên Nhật là phải order 2 món cho 2 người, một món khác có thể là đồ uống hay tráng miệng, nhưng phải là 2 món cho 2 người nha, chứ không có chuyện vô 2 mà order có 1 như tụi mình đã làm huhu. Căn bản là không biết và do mới ăn cái onigiri no quá, chứ sau hôm đó lúc nào mình cũng order 2 món.
Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Kem trà xanh, ngon ơi là ngon
Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 1)
Kyoto tower và nhạc nước ở ngoài Kyoto Station

Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau: Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày chen chân ở Kyoto (Ngày 2) nha

Du lịch bụi Nhật Bản (6): Hai ngày tham quan cố đô Kyoto (Ngày 1)

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.