Mình đi Mông Cổ một phần cũng vì nơi này, sau khi nhìn thấy hình trên 500px đã tự nhủ trong lòng nhất định phải ghé thăm khi đến Mông Cổ. Mặc dù thường điểm này sẽ được kết hợp với sa mạc Gobi và cho dù đi riêng nó cũng mất ít nhất 2 ngày, mình vẫn nhất quyết phải đi bằng được trước khi kết thúc chuyến đi. Đó là lý do tại sao mình lại ở Kharkhorin chỉ có 2 ngày và đi xe buýt về Ulan Bator để đi Gobi. Mình có liên hệ với một chú kia, thật ra lúc đầu tiên mình và Mérce có liên hệ để hỏi xem đi Khovsgol thế nào, nhưng do giá cả không hợp lý lắm nên 2 đứa đã quyết đi một mình, tuy nhiên chú này cũng khá nhiệt tình và cái chính là có thể thương lượng giá cả với chú ấy nên mình đã liên hệ khi còn ở Kharkhorin xem đi Tsagaan Suvarga mất bao lâu và bao nhiêu tiền. Chú nói nếu đi 1 mình như mình sẽ khoảng 50usd/ngày, sau khi tham khảo kỹ giá cả và nghiên cứu thời gian cần để đi đến đó, mình dự định sẽ mất khoảng 1.5 ngày và mặc cả với chú đó còn 70usd. Ngay khúc này mình quên mất vấn đề tiền xăng nên đến lúc phải đổ xăng cũng dở khóc dở cười. Đổ lúc đi hết 30usd, lúc về đổ đâu thêm 15usd gì đó nữa thì phải. Nói chung chuyến này đầu tư mạnh đi hết hơn 100usd, đó là chưa kể tiền tối ngủ lều hết thêm 20usd nữa thì phải. Mình cũng hơi bực một chút vì chú khá là không rõ ràng về giá cả. Lều ở khu cắm trại vào thời điểm mình đi không phải mùa cao điểm, nói thẳng ra là chỉ có mình mình ở cả khu đó, mà lấy tận 20usd, rồi phải năn nỉ mãi mới cho thêm bữa sáng. Nói chung mình không khuyến khích mọi người ở chỗ này, nhưng nếu không còn chỗ nào để ở thì ỏ tạm vậy, hoặc cứ mua cái lều mang theo thôi, rồi ngủ luôn ở dưới chân Tsagaan Suvarga là tiết kiệm nhất.

Nói một chút về Tsagaan Suvarga, chỗ này cách Ulan Bator khoảng hơn 500km và nằm ở sa mạc Gobi, tuy nhiên cách chỗ đụn cát khá xa nhé. Khu vực xung quanh còn có nhiều điểm tham quan khác như hang động…, và nếu may mắn sẽ thấy cả đàn lạc đà luôn! Để biết Tsagaan Suvarga như thế  nào, và tại sao mình nhất định phải ghé thăm khi đến Mông Cổ thì mời các bạn xem hình dưới đây nha :).

Mình đi từ Kharkhorin về đến Ulan Bator khoảng 4 giờ chiều, sau đó khởi hành đi Tsagaan Suvarga luôn, đến đâu tận 9h tối mới tới nơi, hôm sau về tới Ulan Bator khoảng 6.30 chiều, vừa kịp gặp bạn couchsurfer Sara ăn tối và qua nhà bạn ấy ở một đêm.

một nửa đường đi từ Ulan Bator tới Gobi trời mưa âm u, trên đường thấy ngôi nà nằm ở lưng chừng như này thấy ghê quá, như nhà ma vậy đó
Đi được 1/2 đường thì trời nắng đẹp, trên xe hai chú cháu vẫn huyên thuyên chuyện chế độ abcd. Người Mông Cổ có vẻ rất thích nói mấy chuyện này, và khá là tò mò về Việt Nam cũng như biết khá nhiều về lịch sử nước mình. Chú này còn khoe ngày xưa đi học ở Sing, ở Đức có rất nhiều bạn Việt Nam nữa 😀
Trời đẹp quá
Thấy có vẻ như là sa mạc rồi mà sao đường vẫn dài quá
Chuẩn bị hoàng hôn
Bảng chỉ dẫn đường vào Tsagaan Suvarga
Đúng kiểu sa mạc luôn. Người ta nhìn theo các dấu xe trước để đi chứ chả có đường gì cả, chỗ này đá bi nhiều nên xóc tới óc luôn
11h đêm ở nơi cắm trại. Blue hour! 🙂
có người đi 😀
Buổi sáng ở khu cắm trại
Trời đẹp quá trời
Hai chú cháu đi lạc, mãi mới tới nơi
Thăm cái hang động trước
Đá đủ kiểu
Chui vô đường này 😀
Nghiên cứu mấy cục đá với cái hang chán rồi mới bắt đầu đi qua bên Tsagaan Suvarga
Bông ở sa mạc
Nốt tấm cuối trước khi leo lên xe
À mà thôi, thêm tấm nữa
Nốt tấm này thôi nha
Nốt cái này rồi thôi mà. Không ngưng chụp được :((
Giờ thì rời khỏi chỗ đó thật rồi. Xa xa chính là Tsagaan Suvarga
Đẹp quá, không uổng công đầu tư và quyết tâm tới bằng được 🙂
Cận cảnh
Con thằn lằn 😀
Bắt đầu leo lên leo xuống
Xa xa là chú chở đi

Như kiểu đang ở thế giới khác
Tuyệt đẹp!
Thấy có bạn trai đẹp đứng trên đó, đưa máy chụp cho bạn một tấm =))
wòa
Chỗ này đẹp như trên sao Hỏa

này thì đẹp
Từ trên nhìn xuống
Thôi nốt tấm này thôi
Khúc này định leo ra ngoài rồi nhớ chú kia chụp 1 tấm cho nghệ thuật, thế là mình loay hoay mãi không ra được vì thấy ghê quá, nó cứ trơn trơn, mà đá này rơi xuống chắc bể sọ. Chỉ tội ông chú đứng chờ lâu ơi lâu xong chịu hết nổi chạy lại hỏi, ủa sao rồi con, mình nói dạ thôi chú, con cố nãy giờ mà không dám bước ra =))

Một lúc sau xe quay ra về thì mình nhìn đằng xa thấy có bóng dáng con gì như con lạc đà, mừng quá, mình nhờ chú dừng xe chờ, để mình chạy vô chơi với mấy con lạc đà. Thế là 1 người 1 máy ảnh, cuốc bộ theo hướng đàn lạc đà giữa sa mạc mênh mông

Sao mấy ẻm trụi lông hết trơn hết trọi haha
Trọc lóc
Nó hù tui đây mà
Con này chưa thay lông nên nhiều lông nhất hội
Đang đứng thì nó quay qua đưa cái miệng vô tính hun tui, mà tui đâu có dễ dãi, đưa máy lên che luôn =)), miệng hôi mùi hành sa mạc quá, ai mà dám hun. Xí!!!
Chế này trụi lông buồn cười quá, nhìn như khủng long
Đuôi cụt ngủn hihi
Giả bộ hù tạm biệt cái mà chúng nó chạy cong mông haha
Mấy ẻm ăn cái quỷ này đây nên hôi quá hôi
Đu theo mấy em lạc đà chi giờ quay lại thấy cái xe nó ở xa lắc
Trên đường đi lại gặp thêm 1 đàn nữa, đàn lạc đà trụi lông haha
Anh chăn ngựa
Đàn cừu dê
Quay lại với thành phố Ulan Bator bụi mịt mù không kém Manila :). À đấy cái dorm mình ở hôm sau là cái nhà màu vàng thứ hai ở bên trái tấm hình đó 🙂

Bữa sau sẽ kể về trải nghiệm ở lều cùng gia đình Sara nha :).

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.