Hồi sáng nay cũng quyết định đột ngột thôi, tự nhiên được nghỉ lễ thế là đi theo nhóm của chị Rosheena đi leo núi luôn. Lúc sáng bọn mình thuê xe đi, nhưng buổi chiều do mình muốn về nhà sớm để gặp mấy em đang ở homestay nhà mình nên tự bắt xe về (sẽ hướng dẫn các bạn ở phía dưới nhé).

Gulugod-Baboy là một núi khá thấp và dễ leo, dễ đến mức mình chưa kịp thấy mệt thì là lên tới đỉnh núi rồi. Chưa kể cảnh lại còn rất đẹp nữa chứ, nhìn cứ trập trùng, rồi hai bên lại là biển đảo này kia. Núi này leo lên leo xuống, kể cả thời gian chụp hình ngồi nghỉ… thì mất khoảng 2.5 -3 tiếng thôi, bọn mình kết hợp tắm biển luôn ở khu Philpan Dive Resort Anilao (giá cả diving và giá chỉ vào tắm biển mình sẽ để phía dưới nhé). Tuy nhiên lúc xuống tới nơi mình mới thấy mệt, do sợ kẹt xe nên sáng 3.20 sáng đã phải dậy rồi ra chỗ tập trung 4.30 là mọi người đã phải khởi hành đi rồi. Đến nơi khoảng 7.30, chơi một chút, 8h bọn mình bắt đầu leo.

  • Mt. Gulugod- Baboy (525+)
  • Độ khó: dễ ợt, tự oánh giá 1.5/10 haha.
  • Thời gian leo đến đỉnh núi: 1-2 tiếng
  • Cảnh nhìn từ đỉnh xuống: sẽ là Batangas Bay và Balayan Bay nhé. Các bạn leo lên tới đây sẽ thấy có 3 đỉnh núi, mỗi đỉnh có độ cao khác nhau, nhưng cao nhất là 525masl đó.
  • Cách đi từ Manila: kêu taxi chở ra trạm xe buýt DLTB ở LRT Buendia, sau đó bắt xe đi Batangas (157peso), xuống ở trạm cuối Grand Terminal, sau đó đi jeepney đến Mabini (30-35 peso nhé, đi hơi lâu, phải đến hơn nửa tiếng, lúc chiều mình ngồi gục lên gục xuống vì buồn ngủ, và do xe chạy quá lâu, gió tạt vào mặt quá mát). Khi tới Mabini, các bạn kêu tricycle chở vô trong núi, giá 30peso/người, mà hồi chiều lúc mình đi từ trong ra thấy cũng khá xa nên trả cho chú đó luôn 50peso.
  • Đi về thì cứ đi ngược lại thôi: tricycle từ trong ra-30peso, đi tiếp cái jeepney đến Batangas Flyover hết 30peso, tới nơi qua đường đi tiếp cái jeepney ngược lại đến Grand Terminal hết 7peso nữa, rồi đi bus về Manila thôi, bạn nào ở Makati nhớ bắt xe đi LRT Buendia về nhé, đừng có đi nhầm Cubao, xa lắm.
  • Phí phải trả để leo núi: 100peso/ người cho dayhike, 200peso/người cho overnight. Bạn nào muốn cắm trại có thể thuê lều giá 300peso/đểm nhé.
  • Phí tắm biển ở Philpan Dive Resort Anilao: 100peso/ng/ngày
  • Ăn trưa ở Philpan: 75peso cho món gà kho + 1 cơm + 1 trứng luộc (có điều chả cho thìa nĩa hay đĩa gì cả, huhu, phải bốc trong túi nilon, nên mình khuyên các bạn nên chuẩn bị sẵn cái hộp với muỗng nĩa, hoặc mua trước rồi mang đi).
  • Tổng thiệt hại:
    • Trường hợp chỉ leo núi (không tắm biển): ~600peso/người (không gồm nước và thức ăn)
    • Trường hợp leo núi kết hợp tắm biển: ~ 700peso/người (không gồm nước và thức ăn)
    • Bạn nào muốn lặn thì thêm 2,500peso nữa nhé.
Đi jeepney từ Grand Terminal ở Batangas đến đây rồi đi tricycle vào nhé
Tới PhilPan Resort
Ngoài đường có bảng chỉ dẫn, đi xuống theo cái đường bên cạnh một tí sẽ thấy
Đi bộ khoảng 15ph đoạn đường nhựa này mới tới chân núi, đường nó hơi dốc 1 tí
Đi khi nào thấy cái bảng này, bên cạnh sẽ là chỗ leo lên, nó là dốc hẳn luôn nhé
Mấy chế này có vẻ đuối =)
Đường lên núi nhìn xung quanh đẹp quá!
Ôi đẹp quá. Leo lên mất thời gian là do cứ phải dừng để ngắm đấy
Hôm qua trời âm ư, lại còn mưa, chán ơi là chán
Mình nói thật là không thích đi nhóm quá đông, nhóm hôm qua phải đến 20 người, có lẽ lần sau không đi cùng nữa
Thấy con đường nhỏ nhỏ kia không mọi người ơi
Cái trạm dừng giữa đường
Đoạn này còn 1 chút nữa là lên tới nơi, chưa thấy cái núi nào mà dễ leo như cái núi này =)), này phải gọi là đồi chứ chả phải núi nữa
Núi đẹp tuyệt với luôn, mình leo lên leo xuống mấy đỉnh kia luôn để thấy các thể loại cảnh từ trên
Đẹp quá đẹp trời ơi
Biển bao xung quanh
Chú cho cả em bé đi leo núi, khi nào mình có con mình cũng đưa đi cùng như này
Sao những anh chị Phil cứ phải mò đi Batanes để nhìn cảnh như này, trong khi ngay gần Manila cũng có nhỉ?
Đẹp không thốt lên lời
Đẹp quá, khen hoài cũng thế :))
Cho em khoe giày tí =))
Thêm tấm nữa
Nốt tấm này
Đường xuống núi
Trên núi thì mưa, xuống tới thì nắng
Biển 1 bên, đường 1 bên
Vừa ăn trưa vừa nhìn cảnh này
Bữa trưa

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

  1. Cho mình hỏi cái này đi về trong ngày được không . mình ở Manila

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.