Chuyện là để bay sang được Colombo mình phải quá cảnh ở Kuala Lumpur tới tận gần 24 tiếng. Vì lâu quá nên phải vào thành phố, vừa ngủ nhờ nhà cô bạn, vừa tranh thủ khám phá nhanh ẩm thực luôn.

Đêm hôm đấy vừa tới KL Sentral là được dẫn đi ăn Bak Kut Teh liền. Món này nấu theo phong cách người Hoa, một trong những món hiếm hoi có thịt lợn ở Malaysia. Ăn thật ra không quen thì hơi ngán một chút do mùi thuốc bắc, và thịt giò heo mỡ quá.

Đây là toàn cảnh món ăn, các món đi kèm ở hình dưới
Đây là toàn cảnh món ăn, các món đi kèm ở hình dưới
Rau cũng dầu nhiều
Rau cũng dầu nhiều
có cả quẩy và gì gì nữa quên tên luôn rồi
có cả quẩy và gì gì nữa quên tên luôn rồi

Sáng hôm sau mấy bạn ở nhà đi làm hết, nên mình tranh thủ ăn trưa một mình ở mall gần nhà. Quán tên gì không nhớ, nhưng mà mấy anh phục vụ siêu dễ thương và nhiệt tình hehe, nasi lemak with chicken curry ở đây cũng ngon. Mình còn kêu thêm ly cendol mà nhiều quá nên ăn mãi mới hết.

đây là món nasi lemak, ăn cực nogn hehe. Có điều hơi đầy bụng
đây là món nasi lemak, ăn cực nogn hehe. Có điều hơi đầy bụng
cendol :)
cendol 🙂
cảnh nhìn từ phòng cô bạn, đẹp quá đẹp :)
cảnh nhìn từ phòng cô bạn, đẹp quá đẹp 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.