Đấy thế là ngậm cục tức mình hầm hầm đi thẳng ra ngoài chỗ anh bạn (ông này gửi message cho mình trên CouchSurfing, thấy positive references khá nhiều, mà sáng hôm sau cũng hú hồn với ổng!) đang chờ đón mình đi leo Adam’s Peak. Anh vừa thấy mình đã la lên: “Trời ơi hên quá em không sao, lúc nhăn cái tên inn hồi sáng anh tìm trên Tripadvisor đọc toàn cái gì đâu sợ quá!, đã thế cái chỗ này lại còn xa xôi ghê ghê nữa chứ!”. Tuy hơi tức với tiếc tiền, nhưng chỗ đó thật ra cảnh bên ngoài rất đẹp. Sáng trước khi đi cũng tranh thủ ra hồ chụp vài tấm.

Đường từ inn đi ra ngoài
Anh bạn bảo nhìn hẻo lánh thế này mà mình cũng dám ở, công nhận khùng thật

Sáng 6h dậy chờ mãi đến 10h mới thấy ổng tới đón, công nhận dân Sri Lanka dây thun dễ sợ

Vị trí đẹp như này mà chủ đúng dở hơi

Trước khi đi tới Kandy, hai anh em mình đi ăn trước, quán này rất sạch sẽ, rẻ, lại bán đầy đủ các món ăn vặt truyền thống ở Sri Lanka nữa chứ.

Nhìn thế mà bán còn rẻ hơn ở ngoài luôn

Mấy món mình ăn ở chỗ này, mọi người có thể xem thêm ở bài: https://nganbalo.com/2016/01/mo%cc%a3t-chut-ve-a%cc%89m-thu%cc%a3c-sri-lanka/

Nhìn đường Kandy Road này, đẹp ghê luôn

Đang đi thì anh bạn hỏi có muốn uống King Coconut không, anh ghé mua của một chú bán ở ngoài đường.

Không biết nước ở dưới là nước gì mà mình thấy chú ấy thò tay xuống rửa trước khi vặt quả dừa chặt cho mình. Trong lòng cũng tơi bời lắm, nhưng không dám từ chối :'(
Cứ tưởng tượng đến cảnh chú rửa tay rửa dao ở cái nước dưới chân chú là chịu hết nổi, nhưng vẫn uống vì quan niệm Ở bẩn sống lâu mà
Càng gần Kandy càng nhiều người Hồi giáo, mình được biết người Hồi giáo tập trung nhiều nhất ở khu vực này của Sri Lanka. Hèn gì mấy hôm sau quen ngay một anh Hồi giáo

Cuối cùng sau mấy tiếng chạy xe anh em mình cũng tới được Kandy, tranh thủ tham quan tí trước khi tiếp tục đoạn đường leo đèo lên núi nữa để chuẩn bị sớm hôm sau leo Adam’s Peak

Đây là Temple of the Tooth, nơi có trưng bày răng của Phật. Mình chỉ đi vòng vòng ở ngoài, đến đoạn yêu cầu mua vé thì mình dừng lại đi ra =))

Các bạn có thể đọc thêm về chỗ này ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_the_Tooth

này là ở chỗ gửi xe
2 anh em ghé mua Falooda ăn, thấy bán cả Durian juice, tò mò quá mà người ta kêu hết mùa rồi không bán
Chỗ này nhìn giống Sài Gòn mình nhỉ? Sau mình quay lại đây có thuê phòng ở tòa kế bên chỗ Malasia Airlines đó. Sạch đẹp, ngay trung tâm, giá lại rẻ nữa chứ.
Cái hồ cạnh Temple of the Tooth
Bên đây họ cũng bán nhiều quà vặt xung quanh hồ như ở Việt Nam hay một số quốc gia khác
Nhớ cái hôm quay lại Kandy, mình nhào vô Queen’s Hotel mắc tiền này xong quay qua chú bảo vệ hỏi “Chú ơi, có cái chỗ nào rẻ hơn chỗ chú để con ở không?” haha, nhờ thế mà được chỉ qua chỗ ngay Temple of the Tooth, tên Old Empire Hotel
Cảnh trong một khu mua sắm gần đó

Chơi chán đến khoảng 3 giờ chiều 2 anh em nhanh chóng di chuyển lên núi vì sợ trời tối sẽ mưa, đường đèo sẽ tối thui.

Có đi ngang chỗ bán đồ thổ cẩm Batik, họ đang vẽ hình con voi và nhuộm màu cho nó
cô này đang chỉ mình cách nhuộm
Đường lên núi. Anh chàng chở mình mỗi lần đi qua 1 cái junction thấy có tượng Phật sẽ làm dấu xong niệm Phật. Anh bảo đó là God bảo vệ khu vực đó
Trời bắt đầu tối thui và mưa như dự đoán

Mãi đến gần 7 giờ bọn mình mới tới nơi, mệt nhoài nhưng mình vẫn kiên quyết với anh này là hôm sau 2.30 sáng sẽ dậy để đi leo núi, để lên đến nơi kịp xem mặt trời mọc. Anh chàng này nhìn tưởng khỏe lắm, hôm sau leo núi mới ngớ người ra vì sự yếu xìu của hắn. Mà chưa kể lúc sáng sớm ngủ dậy mình đã bực bội, mà thôi để kể ở phần sau nha.

Kem đánh răng thảo mộc ở Sri Lanka, mùi kì quá kì :((

Nói thêm về Kandy, để bài sau khi quay lại Kandy sau khi leo núi mình sẽ đăng thêm hình. Kandy bên Sri Lanka giống như Đà Lạt ở Việt Nam mình vậy đó, nhưng nhỏ hơn, và đông hơn, thời tiết cũng mát mẻ dễ chịu nhưng không quá lạnh. Ở Kandy, đa số người ta có thể hiểu được chút ít Tiếng Anh (do đất du lịch mà), cũng ngay đây có thể thưởng thức hầu hết các món ăn chính cũng như ăn vặt ở Sri Lanka mà không cần phải tìm kiếm đâu xa. Mình cũng tranh thủ mua một số món quà thổ cẩm để ủng hộ nước bạn ở Selyn và một cửa hàng khá bự ngay Queen’s Hotel. Selyn thì nằm ở cái hình mình chụp bên trên ý, ngay cạnh Temple of the Tooth. Mình nghĩ ai muốn mua gì thì nên mua ở đây, sau về Colombo đỡ phải mua, mặc dù cửa hàng đấy cũng nằm ở Dutch Hospital, Colombo. Ngoài mấy thứ lặt vặt, mình cũng tranh thủ mua trà luôn ở Kandy, ở đó có 1 cửa hàng tên Mensa, chuyên bán trà, thiết kế đẹp, ngon không chưa biết vì chưa uống haha, bữa giờ lo uống trà được tặng không à. Nhưng cô bạn ở Việt Nam nhận được thì khen ghê lắm.
travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

1 Comment

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.