Lâu ơi là lâu rồi mới lại đi leo núi, mà lần này sức khỏe có vẻ dẻo dai còn hơn cả đợt tháng Bảy nữa, lúc nào cũng nằm top dẫn đầu luôn nhé. Đây là lần đầu tiên mình leo núi ở Bulacan, căn bản là chán cảnh của núi bên khu Batangas quá rồi, có cái hồ Taal nhìn đâu cũng thấy, bên Bulacan này cảnh vật mới mẻ hơn, nhưng cũng đẹp không kém. Thông tin núi bọn mình leo như sau:

Núi Manalmon

Độ cao: 196 MASL

Độ khó: 2/9 (dễ òm à, có điều nhiều đá trơn thôi)

Thời gian lên tới đỉnh núi: 1 tiếng – nửa ngày

Cách đi: đi xe buýt đi Cabanatuan từ Pasay (Baliwag Transit, hay hãng Five Star Transport) đến Brgy. Kamias, San Miguel, Bulacan rồi đi tricycle đến điểm xuất phát và đừng quên thuê một chú hướng dẫn nhé (nhỡ chẳng may).

Tổng thiệt hại: khoảng 700peso thôi.

Khu vực núi này ngoài leo núi thì có cả hồ nước, rồi thám hiểm hang động, và đi cầu khỉ qua sông. Hôm đấy bọn mình còn thám hiểm được 2 cái hang động nữa. Đến lúc trời mờ mịt rồi thì mới bắt đầu chơi trò đi cầu khỉ qua sông, trời ơi ta nói nó sợ gì đâu. Mãi 8 giờ tối mới bắt đầu về, về tới 12 giờ đêm rồi.

 photo IMG_5581_zpslglifwya.jpg
Hôm đấy lẽ ra là đi từ sớm. Mấy đứa này hẹn mình từ 4.30 sáng, mà để mình chờ vật vã hơn 2 tiếng đồng hồ mới thèm tới. Lúc lên xe thì nắng đã lên, và đường đã kẹt cứng ngắc rồi huhu
 photo IMG_5591_zpsk5zhp4r6.jpg
Vừa tới nơi thì cảnh này đạp vào mắt. Trời ơi, sao mà nó mát mắt thế này, nhìn đâu cũng thấy cây
 photo IMG_5593_zpsbpvdjt99.jpg
Phía bên kia
 photo IMG_5589_zpsjuctf96j.jpg
Quên không lau cái lens, chụp lên nhìn ảo ảo
 photo IMG_5598_zpseupdpkxb.jpg
Đây là phòng đăng ký. Ở khu vục này có tới 2 ngọn núi luôn, ai khỏe có thể leo luôn 2 cái, nhưng không kịp thời gian thám hiểm hang động đâu
 photo IMG_5605_zpshw4dp6qk.jpg
Lâu lâu được hòa mình với thiên nhiên, cảm giác thiệt là tuyệt vời. Đây, chụp cho các bạn thấy là bữa nay tui lọt vô top dẫn đầu rồi nha haha. Trong hình là Ralp, Jasmine và Joyce
 photo IMG_5609_zpsw8vfleu7.jpg
Hang hốc nhìn khiếp thật. Trong hang thì toàn dơi là dơi
 photo IMG_5608_zps4qoqt28b.jpg
Băng đảng đi chậm đằng sau haha
 photo IMG_5625_zpsnku2luck.jpg
Lên tới đỉnh rồi
 photo IMG_5634_zps6j6zki2w.jpg
Cặp đôi thích chụp hình nhiều nhất. Mình để ý cứ 5 phút là chụp 1 lần haha
 photo IMG_5665_zpsdlxs3pb6.jpg
Tự nhiên nhớ anh Joseph quá. Bình thường nếu thấy mình thò chân chụp thế này thế nào anh cũng bay vào thò chân chụp ké.
 photo IMG_5705_zps1tzwidv9.jpg
Chỗ này là chỗ cả bọn ăn trưa xong rồi rửa giày rửa chân rửa tay, rồi nhảy xuống nghịch nước luôn cho mát
 photo IMG_5660_zpsahkpcpt5.jpg
Cảnh quá đẹp
 photo IMG_5745_zpsonxzsoyr.jpg
Mình là đứa nhát gan, sợ độ cao, lại còn không biết bơi, các bạn cổ vũ mãi mới dám đi cái cầu (được làm bằng 2 sợi thép) bắc qua sông này. Vừa đi vừa run, cái cầu thì cứ run lên bần bật. Mình thì sợ quá cứ nhích từng bước nhỏ, nhích xong trời sập tối luôn, mấy chế đằng sau hết được chụp hình. Thiệt là có lỗi ghê
 photo IMG_5708_zpstct504hm.jpg
Bữa trưa của tui, 1 trái táo, 1 trái dưa leo, bánh sandwich, và mang theo 2 chai oat milk vị chuối này, cùng 2 chai nước và 1 thanh socola. Đảm bảo đủ năng lượng leo lên leo xuống không biết mệt là gì luôn nhé. Mà đặc biệt cái oat milk này uống cực ngon, chưa kể những tác dụng của chuối là gì thì các bạn cũng biết rồi đấy =D

 

 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

10 Comments

  1. Comment lại nhé cô nàng! Cảnh đẹp, viết hay và thú vị.

    • Ngân vừa đi vừa run. Trời thì nhập nhoạng tối K ơi, đám đang đứng chờ tới lượt thì gào thét “Ngan, go Ngan, bigger steps, the mosquitoes are biting us” hahahaha. Mà N ko tài nào dang chân dài ra được, vì sợ quá, đến cuối cầu nó còn rung 1 cái, mà bên dưới toàn đá, toát hết mồ hôi luôn haha.

  2. CAO KHUONG Reply

    nghe N kể thôi đã thấy rùng mình cái :d. mỏng manh quá đỗi. Kh chắc phải suy nghĩ lắm mới dám qua quá. N thiệt là dũng cảm, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. à mà cái này gặp ông Nhân chắc bạn í háo hức xung phong quá ;d

    • haha, ông Nhân là ổng bắt Khương xuống 2 đứa cùng đi thì có =)) lần trước chơi đi thuyền mà có chịu đi 1 mình đâu

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.