Lại nhớ hôm đấy vừa ăn xôi sầu riêng, mình với anh Bank lật tung cái bản đồ ra xem còn chỗ nào chưa đi không. Mình cứ hỏi anh chỗ nào mà có thể khám phá thêm một chút về nghệ thuật của Thái Lan. Xong cuối cùng tự nhiên nhìn thấy Bangkok Art and Culture Center, quay qua nói anh luôn, mình đi chỗ này nha. Được cái anh ta cũng dễ thương, gật đầu liền.

Để đi đến đây dễ lắm, cứ đi tàu điện thôi, có hẳn cái trạm tên như vậy luôn mà. Trung tâm VHNT Bangkok là một tòa nhà 8, 9 tầng gì đó (quên mất rồi) màu trắng với nội thất bên trong tuyệt đẹp. Ngoài những hoạt động dành cho giới trẻ như giới thiệu các sản phẩm đồ họa…, ở đây còn có các phòng tranh thỉnh thoảng sẽ có triển lãm, rồi các quán cafe mang phong cách hết sức dễ thương. Chưa kể tầng 7,8,9 thì phải, là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý. Đặc biệt hơn nữa là nơi này hoàn toàn miễn phí :). Khu vực này mình chỉ chụp bằng điện thoại.

từ dưới nhìn lên
Hihi, chú này thấy mình đi qua cứ cười tủm tỉm
Ngay bữa đó là có triển lãm tranh của chị Chanong, gồm các tác phẩm tự họa
Vừa thấy tấm này xong nhìn qua chị đứng cạnh mình la lên, Ah! Chị là họa sĩ phải không??
Thế là được luôn một tấm của chị họa sĩ :p
Từ trên nhìn xuống
Sách dễ thương quá, có điều mở ra toàn giun loằng ngoằng huhu
Một quán cafe
May quá hôm cuối cùng trời cũng mưa, làm dịu cái nắng kinh khủng của mấy hôm trước

Tham quan xong chỗ này, mình và Bank chia tay nhau. Mình tính đi gặp anh Golf mà đang ngồi trên tàu nhìn xuống đường, thấy có chỗ kia hay quá, thế là đi xuống luôn, đi bộ ngược lại, quyết tìm bằng được.

Và nó đây:

Đẹp chưa
Trên đường rẽ vô ăn thịt nướng, không biết tẩm ướp gì mà ngon bá cháy
🙂
Khát nước quá nên phải mua nước mía uống
Ăn thêm bịch cóc non
rồi quất thêm tô bún vịt nữa
Đi dạo xong khu bên cạnh một chút. Đoạn này cứ tưởng đang đứng ở đường chỗ nhà bác Bích ở Thanh Xuân Bắc

Vậy là 4 ngày ở Thái Lan vèo một cái đã hết. Kế hoạch thì chắc cuối năm mới đi tiếp được, hoặc có thể tháng 9 hoặc 10 sẽ ghé Penang, Malays chơi một chút ;), nhưng mà cũng hy vọng có thể sắp xếp thời gian đi đâu đó ở Philippines chơi và viết blog cho các bạn đọc tiếp cho vui.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

5 Comments

  1. huhu con đường kia đẹp dã man ý :(( làm thế nào để đi đến đây ạ

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.