Tranh thủ đang ngồi chờ cô chú người Đài Loan tới sân bay đón, viết vài dòng giết thời gian.

Sau bao ngày chờ mong, cuối cùng hôm nay cũng đã đặt chân đến Đài Bắc. Mấy hôm nay nghe tin typhoon mạnh sắp tới cũng run lắm, cứ sợ bị delay hay cancel thôi, đã thế lúc ngồi ở sân bay chờ còn nghe tin chuyến đi Thượng Hải bị delay 3 tiếng vì lý do thời tiết. May mà chuyến của mình ko bị cancel lại còn rất đúng giờ. Lên máy bay ngồi thế là có 1 bạn người Đài Loan ngồi cạnh, vừa tới cái nhìn mình nói toàn tiếng Hoa ( bộ mặt giống người Hoa lắm hay sao), nhưng mà nhờ thế mà hai đứa ngồi buôn dưa trên máy bay, lúc xuống chia tay còn bịn rịn nữa. Hải quan Đài Loan làm việc rất nhanh. Mình xuống tới là 12.10, xong thủ tục này kia là 12.30 đi ra bus station mua vé xe bus số 1819 để đi Taipei main station luôn vì cô chú nói đi chuyến đấy xong ra đón. Nhưng mà xui làm sao mua vé xong ra đứng xếp hàng thì đông quá nên lỡ mất chuyến 1.20 thế là phải chìe chuyến 2.30. Cô Chung cùng chồng và con đã quá tốt khi quyết định ra sân bay đón mình mặc dù mình đòi ngủ ở sân bay. Mua vé xe bus 120 đồng, nghe tin cô ra đón mang đi bán luôn cho mấy ng đang đứng chờ mua ở máy bán tự động.
Ấn tượng đầu về Đài Loan là người dân quá tuyệt vời 🙂 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.