Bài này mình sẽ cố gắng kể nốt cuộc hành trình thăm thành  phố với chú Eric nhé. Kuala  Lumpur thú vị thế này,  chẳng biết bao giờ mới viết xong nữa.

Một điều hiển nhiên mà bất cứ người bản xứ nào khi dẫn ai đó đi thăm quan thành phố là giải thích với họ ý nghĩa của cái tên. Và chú Eric cũng không ngoại trừ, chú dẫn mình đến cái cầu nơi hai con sông gặp nhau.

Đứng trước điểm gặp nhau của hai con sông này, chú Eric giải thích cho mình tại sao lại gọi thành phố này là Kuala Lumpur. Kuala nghĩa là điểm gặp nhau giữa hai con sông. Lumpur nghĩa là đục ngầu. Túm lại là: Kuala Lumpur là điểm gặp nhau giữa 2 con sông đục ngầu haha
Rồi thì đến nơi mà ai cũng phải đến để bày tỏ tình yêu của họ với KL ;). Này thì I love KL 🙂

Chú sẽ xin những cô nữ sinh trong đồng phục của Đạo Hồi cho mình được chụp hình các bạn.

Thẹn thùng rất dễ thương nhé 🙂

Rẽ vào thăm National Mosque nào. Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở KL nhé. Bạn sẽ phải mặc đồ và trùm đầu như người Hồi giáo thì mới được vào nhé. Thật ra nếu mặc áo dài tay với quần dài thì chỉ cần trùm đầu là được rồi. Nhưng ai thích thử cảm giác mặc đồ như họ thì cứ thử nhé.

Một góc đền thờ. 
Bên trong đền thờ

Sau khi thăm quan xong đền thờ thì chú Eric phải đi đón bác sĩ Raman người Ấn Độ, nên mình tự đi Bird Park một mình rồi theo sự hướng dấn của chú đi LRT và Monorail đến Bukit Bintang, commercial centre của KL. Thiên đường dành cho những tín đồ mua sắm.

Lúc  này mình đuối rồi nên cầm máy không vững lắm, mấy tấm chụp từ bây giờ thật đáng thất vọng 🙁

Gặp và ăn tối cùng chú Eric và bác sĩ Raman tốt bụng và đáng yêu vô cùng. Nhớ mãi lúc bác sĩ mua đồ ăn cho mình ở Food Republic mà thấy mình có vẻ ăn không ngon miệng lắm, thế là bác nói với mình thế này: “If you don’t like something, just leave it”. Rồi nói sẽ dẫn mình đi tới Chinatown, đảm bảo mình sẽ mê tít đồ ăn ở đó.

Bác sĩ hơn 70 tuổi rồi, nhưng rất vui tính nhé, ăn xong ở Chinatown bác còn mua cho mình 1 bình nước hoa quả nữa 🙂

Đến buổi chiều cuối cùng ở KL, chú Eric dẫn mình đi thăm Little India, và ăn tối ở đó.

Vì thời gian cũng không còn sớm nên  mình chưa thể khám phá hết Little India ở đây. Lần sau qua Singapore khám phá bù vậy 🙂

Và cuối cùng, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy người ta làm trà Tarik như thế nào đây.

Phù, cuối cùng cùng xong loạt bài này rồi. Chờ để xem KL sẽ khác thế nào dưới mắt người đi du lịch một minh nhé 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

6 Comments

  1. Thích coi hình ảnh phóng sự các chuyến đi của bé Ngân lắm ….Mọi việc cẩn thận nghen em <3

    Chị ít khi bỏ comment nhưng vẩn luôn thường xuyên theo dõi blog em đó .

  2. Đồ ăn của Malaysia ảnh hưởng từ Ấn nhiều, phải không Ngân? Chị nhớ hồi chị qua đó, chị ăn không ngon miệng. Giờ thì khác, giờ thấy đồ ăn Ấn cũng ngon 🙂

    Ngân gặp được mấy người dễ thương và tốt bụng đó.

  3. cái tượng ông đứng pha trà nhìn giống như bartender chuyên nghiệp hành nghề ở vỉa hè bà :))

  4. @Chị Hai: Cảm ơn chị Hai, em đi có mấy ngày, mà phải mất cả hai tuần vẫn chưa viêt và tải hình lên xong 🙁
    @chị Polka Dots: Dạ đúng rồi chị, em có đi ăn đồ Ấn nữa, đồ Ấn thật ra cũng không cay lắm, nhưng vì bỏ nhiều lá gia vị nên người nào mà dị ứng với mấy cái mùi này là ăn không được hehe. Nhưng em thích thức ăn ở Malays 😉
    @Hảo: haha, ừ bà, lúc chú nói là muốn xem trà Tarik được làm thế nào ko, tui tưởng chú đưa tui đi coi người ta làm :)). Dẫn ra cái tượng, mà tui hết hồn haha

  5. Chí Thành Reply

    Hi, chào Ngân. Ban viết bài hay quá, hình chụp cũng đẹp lắm. Mình tìm tư liệu cho chuyến đi taiwan sắp tới , vô tình đọc đc blog của bạn. Tks( 謝謝你)。

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.