Nhà không có mạng, không thường xuyên cập nhập tin tức của mọi người cũng như của  mình được. Chán ghê luôn, mỗi lần muốn đọc blog ai phải copy về máy rồi mang về nhà ngồi ngẫm nghĩ. Mà kệ, mình có thời gian để đọc kỹ hơn^^.

Hôm trước vừa gọi điện về chúc mừng sinh nhật Bố, thấy Bố Mẹ vui lắm.

Tuần này không được nghỉ ngày nào, hơi  mệt, nhưng nghe nói làm lễ được gấp đôi tiền bình thường, nên cũng thấy an ủi phần nào.

Hôm qua mấy đứa ở nhà góp tiền mua xe đi, mỗi đứa $200, cho nên từ giờ đến lúc về cũng bớt được ít tiền.

Hôm nay mấy đứa ở nhà vừa cãi nhau với mấy thằng Ukraine chiều nay, tức, nhưng vẫn phải nhịn. Hy vọng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Khác biệt văn hóa khó sống với nhau quá.

Muốn nghỉ làm đi chơi …

Muốn chụp hình thiên hạ…

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.