Sau khi vật vã tìm nhau ở Taipei Main Station, hai đứa mình lật đật đi mua vé để kịp chuyến tàu hỏa từ Đài Bắc đi Đài Trung vào buổi trưa. Đài Trung đón bọn mình với một thứ thời tiết khá khó chịu, vừa mưa, vừa gió vừa lạnh. Vừa tới nơi do Airbnb của bọn mình yêu cầu check in sau 4 giờ chiều, thế là hai đứa quyết định bắt taxi đi National Taiwan Museum of Fine Art luôn vì cũng gần đó mà trời lại mưa to quá. Chú lái taxi rất nhiệt tình, nói chuyện quá trời, kể chuyện các con chú làm việc bên Nhật này kia, rồi chú biết người Việt Nam làm việc ở Đài Loan nhiều lắm,… Bảo tàng National Taiwan Museum of Fine Art nhìn từ ngoài rất đẹp, tuy nhiên hôm đó không hiểu sao lại đóng cửa, mình nghe loáng thoáng thấy mọi người bảo do đang sửa chữa, nên trời buồn, mà người cũng buồn, đành đi lung tung phía ngoài để chụp ảnh tạm rồi bắt xe về Airbnb luôn. Airbnb của bọn mình giá khá rẻ, chỉ khoảng hơn 600 Đài tệ/ đêm mà lại có cả tv, phòng tắm riêng, phòng ốc sạch sẽ, nước uống miễn phí ở tầng trệt, có cả dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng nữa. Mỗi cái thời gian không thoải mái lắm, check in sau 4 giờ, check out trước 11h sáng, chả bù cho Manila Homestay của mình, sáng 6h các bạn tới cũng được, check out thì cứ 8h tối thôi, ai qua Manila nhớ ủng hộ homestay của mình nhé https://nganbalo.com/manila-homestay/. Để đặt phòng ở Đài Trung trên Airbnb các bạn đăng ký ở đây: www.airbnb.com/c/nha42

Sau khi về phòng để đồ, vì trời lạnh nên dù đã ăn trưa rồi mà 2 đứa mình vẫn thấy đói, thế là theo hướng dẫn của chị chủ đi ra chợ đêm Fengchia kiếm gì ăn tạm, tuy lúc đó mới có 5 giờ chiều nhưng chợ đã có nhiều người bán đồ ăn rồi, ra muộn tí nữa chắc nhiều đồ hơn.

Vừa xuống sân ga trời đã mưa tâm tã thế này rồi.
Đài Trung nhìn hơi cũ và có nhiều người lớn tuổi chứ không nhộn nhịp như ở Đài Bắc. Nhưng mình lại thích cái không khí này
Đây là bảo tàng National Taiwan Museum of Fine Art. Bảo tàng miễn phí nhưng hôm đấy lại đóng cửa để sửa chữa
Nghệ thuật!
Tuy không vào được bên trong nhưng bên ngoài nhiều cái để xem lắm
Thời gian mở cửa của National Taiwan Museum of Fine Art
Chỗ này hiện đại hơn chỗ nhà ga
Phòng airbnb
Cảnh nhìn từ phòng, gió thổi vào phòng lạnh buốt haha
Đường từ airbnb ra chợ đêm Fengchia, Đài Trung. Nhìn như ở quê mình
Ở Đài Trung nhiều xe máy kinh khủng ý
Một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở Đài Trung
Đường phố sạch bong
Chợ đêm Fengchia
Chân gà rút xương, ăn ngon ơi là ngon.
Hộp chân gà to như này là 100 Đài tệ, hai đứa ăn mệt nghỉ, mà vẫn đói haha
Chú bán chân gà
Mua tiếp bánh cuộn thịt vịt của anh này. Nội dung thì y như vịt quay Bắc Kinh thôi, có cái vỏ bánh dày và to hơn
Cận cảnh anh bán thịt vịt
50 Đài Tệ mà nhiều như này
Chỗ này bán bánh khoai mỡ tím tím đó, nhìn lạ lạ mà tiếc là mình không ăn thử
Kết thúc chuyện ăn uống ở chợ đêm Feng Chia bằng món dâu với siro socola này. Món này cũng có 50 Đài Tệ à.
Bên trong chợ là các nhà hàng và các quầy vui chơi
Hai bạn trẻ này đang chơi trò chơi để thắng gấu bông
Một nhà hàng Nhật Bản
Dễ thương quá

Sau chỗ này bọn mình đi bộ vòng vòng ở ngoài đường chơi, trời ơi gặp nhiều quán ăn và các cửa hàng dễ thương bán Totoro và Hello Kitty nữa chứ. Và thế là lại tiếp tục ăn…

Ăn quá trời rồi mà vẫn đói, nên ghé quán bento này mua hộp cơm bento kiểu Đài Loan ăn
Hộp này mình không nhớ là bao nhiêu, nhưng không tới 100 tệ đâu. Có 1 cái đùi gà như hình, rau cải xào, và 1 trái trứng luộc nước trà kiểu Đài Loan
Mở ra thì nó như thế này, ăn hơi nhạt một chút nhưng người ta cho gói muối tiêu để rắc vô
Đi bộ 1 lúc lại đói, thế là lại ghé quán này ăn chè mè đen và chè đậu đỏ
Chè đậu đỏ với viên mochi nhân trà xanh. Ăn cũng lạt lạt thôi, hình như người Đài Trung ăn nhạt hơn người Đài Bắc thì phải, mình ăn món gì ở đây thấy cũng hơi nhạt nhạt.
Chè mè đen
Trên đường về lại ghé quán bánh bao màn thầu sủi cảo bên đường ăn đêm haha
Xiaolongbao lúc mới mang ra bốc khói nghi ngút luôn
Chấm với tương đen, giấm và gừng

Hôm sau nữa trước hôm về lại Đài Bắc, hai đứa mình cũng quay lại đây để ăn món sủi cảo chiên.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

  1. Chị ơi cho em hỏi, ở Taichung thì nên ở khu vực nào sẽ thuận tiện và đi loanh quanh dễ ạ, em cũng hơi rén ở những nơi vắng vắng sợ đi về muộn. Em đang định đặt phòng nhưng chả biết khoanh vùng ở đâu, chị cho em chút gợi ý vơi. Em cám ơn chị

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.