Nhân tiện đang sắp xếp quần áo và các thứ khác cho chuyến đi Ấn của mình vào ngày kia nên mình cũng tiện tay chụp choẹt để lên đây chia sẻ với các bạn về cách Mình sắp xếp cho một chuyến du lịch bụi 2 tuần như thế nào?( lần này mình đi Ấn Độ 15 ngày). Các chuyến đi trước mình cũng sắp xếp tương tự, như lần đi Mông Cổ cũng đi gần 2 tuần, rồi đi Sri Lanka, Myanmar cũng 2 tuần, các chuyến ngắn ngày như Đài Loan, Thái Lan,.. khoảng 4-5 ngày thì mình dùng balo nhỏ hơn, mang ít đồ hơn thôi. Đợt đi Sri Lanka mình có gặp một anh Nam Phi đi bụi mấy tháng mà mang đúng 1 cái balo nhỏ với 1 cái laptop (chắc để viết blog), balo nhỏ dạng daypack đó, mang có 2-3 cái áo thun ba lỗ thôi, nhìn ảnh nhẹ nhàng khỏe re haha. Mình ngưỡng mộ lắm, cơ mà là con gái nên mình phải mang thêm nhiều thứ khác nữa :(, nên chỉ cố gắng gọn nhẹ nhất có thể thôi, chứ không như anh được.

Thường 1 chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần đến các nước nhiệt đới, mình chỉ mang vài cái áo thun (thường 2 cái mặc ngủ, 4 cái mặc bình thường, 3 cái quần mặc bình thường loại vải cotton nhẹ đó, 2 cái quần mặc ngủ (cũng mỏng dài nhẹ nốt), và vài loại quần áo nhỏ (haha!). Tất cả mình đều để trong 1 túi màu xanh như hình ở dưới, túi co giãn rất ok và để được rất nhiều, các bạn có thể cuộn tròn hay làm các cách khác nhau khi xếp đồ thì cũng đều vừa vặn, vuông vức với túi. Cứ khoảng 2-3 ngày thì mình giặt 1 lần tùy điều kiện cơ sở vật chất cho phép. Ngoài ra mình mang thêm 1 cái chăn mỏng để lên máy bay đắp với nhiều khi phải ngủ ở sân bay hoặc ngủ nhờ ở đâu đắp cũng được. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông tắm, dầu gội… những thứ cơ bản thôi. Về phía các loại đồ điện tử mình chỉ mang điện thoại, máy chụp hình, lens và đồ sạc, cục chuyển đổi nếu ở nước đó dùng khác đầu. Như lần này đi Ấn họ dùng lỗ cắm dạng tròn nên mình phải mang theo cục chuyển đổi vì bên Philippines người ta dùng toàn đầu dẹt. Mình không mang theo những thứ như powerbank vì mình ít dùng điện thoại, thường đi du lịch mình chụp bằng máy ảnh, lâu lâu dùng đt chụp nhưng để chế độ máy bay nên cũng chẳng tốn pin gì, tối về có điện thì sạc thôi, hoặc có internet thì lên. À đọc tới đây chắc nhiều bạn thắc mắc mình không mở 3g thì tìm đường làm sao, mình trước khi đi sẽ tìm trước và ghi vào cuốn sổ với lại mình cũng có sở thích hỏi đường nên hay mang theo cuốn sổ nhỏ có ghi thông tin trong đó để hỏi vì nhiều khi không phải lúc nào cũng cầm điện thoại xem được. Ngoài ra khăn tắm mình cũng mua loại siêu nhanh khô, nhỏ nhẹ, dễ mang đi. Mình còn mang thêm một bình nước để mang nước đi uống nữa. Trong các chuyến đi dài mình cũng hay mang thêm cuốn sách để có ngồi tàu hay máy bay thì lấy ra đọc, nhất là máy bay đó, chuyến đêm không sao chứ đi ban ngày mình ngồi chán không chịu được ý.

Mình mua cái túi xanh lá cây đựng quần áo của Eagle Greek này hay lắm, rất co giãn, để nhiều ơi là nhiều mà vẫn vừa, lại siêu nhẹ nữa. Đi đâu dù ngắn ngày dài ngày mình chỉ để vừa túi này là xong. Nó gọi là Packing System. Còn cái túi đeo hông trong người kia mình đã viết ở bài trước: https://nganbalo.com/2017/04/tui-deo-trong-nguoi-va-tui-deo-hong-khong-thieu-khi-di-du-lich-bui/ rồi
Balo của mình cho các chuyến đi dài ngày cũng không to lắm chỉ là 30+5l thôi. Nhìn vậy chứ đựng được nhiều đồ lắm. Mình hay mua loại balo dành cho leo núi vì nó có hỗ trợ vai với dây đeo này kia nên bỏ nhiều cỡ nào đeo lên cũng thấy bình thường à
Sổ ghi chép, bút, vài viên thuốc, nước xịt rửa tay loại nhỏ xíu, điện thoại, sạc.., bình nước là những thứ luôn theo mình trong các chuyến đi. Cuốn sổ xài từ chuyến đi Đài Loan cách đây 2 năm rồi vẫn dùng tốt.
Chì khóa, khăn giấy, các đồ cá nhân, thuốc này kia mình để ở ngăn trên cùngn của balo
Bỏ thêm cuốn sổ với cây viết vào cho tiện lấy ra khi cần
Cái chăn nhỏ mình để ở ngăn bên cạnh của balo, nó có cái khe nhỏ nhỏ để bỏ thêm đồ vào
Cái túi xanh sau khi mình bỏ quần áo vào rồi bỏ vào balo thì vẫn còn một khoản trống khá lớn phía trên, balo này có thêm cái ngăn để mình để các giấy tờ như e-tourist visa của Ấn đã in ra, các loại booking…
Sau đó mình để thêm các thứ như quà cho nhà host trên Couchsurfing, đồ ăn vặt snack, thêm cuốn sách với máy ảnh nữa.
Bình nước với khăn tắm thì mình cài ở ngoài balo
Xong, đóng lại là xong, phía dây bên ngoài mình sẽ cài thêm cái balo nhỏ mà xếp lại được nữa để tiện dùng. Lúc trước hay mang 1 đôi giày 1 dép lào rồi treo hay cài ở ngoài hay là nhét vô dưới đáy balo (balo mình dưới đáy còn 1 ngăn nữa), nhưng lần này gọn nhẹ chỉ mang đúng đôi sandals thôi nên bớt được khoản giày dép lằng nhằng 😀

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

7 Comments

  1. Ê tui cũng hay chuẩn bị mấy cái đồ giống bà ghê. Cơ mà hình như tui đem hơi nhiều áo, sợ ra mồ hôi nên lần nào cũng dư rồi mang áo sạch về huhu… Tui đi 1 tuần mà mang số áo bằng của bà luôn mới ghê. Mai mốt phải rút kinh nghiệm cho đỡ nặng 🙁

    • uh bà, đi mấy nước mà nóng nóng, tối về giặt ù cái là sáng nó khô à :D, mang chi cho nhiều rồi nặng ko đi nổi

    • Hi em :), chị mới về chiều qua, tối nay sẽ cố gắng viết một bài nha hihi. Cảm ơn em đã theo dõi blog chị nha

      • Em luon theo doi blog cua chi va thich chi luon luon xach balo len va di de kham pha nhung noi moi love u

  2. Pingback: Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của blogger du lịch? - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.