Cuối tuần rồi mình và anh người yêu đi đạp xe ở Nuvali vui quá nên lên đây khoe hình cho mọi người xem. Chỗ này nằm ở Laguna, cách Manila chắc khoảng 1.5 đến 2 tiếng đi xe, kẹt xe thì hơn chút, nhưng cũng không quá 3 tiếng đâu. Ở đây có một cái hồ khá rộng, với nhiều hoạt động như đạp xe đạp, đi thuyền, hay cho cá chép ăn. Quang cảnh xung quanh hồ cũng rất đẹp và không khí khá trong lành, cũng như các hệ thống trung tâm mua sắm, giá rẻ hơn trên Manila nữa nhé, các nhà hàng ăn uống bao quanh, rất tiện cho mọi người vui chơi và mua sắm.

Cái chỗ này hình như cũng có xe buýt đi đến đó, mình đi đường thấy có.

Cái hồ to như này

Mua mấy cái này cho cá ăn, chả nhớ nhiêu tiền nữa, nói chung rẻ lắm
Các chú cá chép nhao nhao lên đòi ăn. Nhìn mấy chú cá lại nhớ món cá chép nấu riêu chua ở Việt Nam huhu
Đạp được 1 lúc 2 đứa mình nghỉ ra đây đứng chụp hình lung tung.
Không biết cỏ này là cỏ gì mà mọc dọc theo đoạn đạp xe ngang qua đẹp quá
Cái xe đạp nó ngộ lắm, muốn thắng dừng lại phải đạp ngược lại chứ không có thắng tay, đi xuống dốc toát hết cả mồ hôi, may có anh ấy cổ vũ haha. Cảm ơn anh Gino! :p

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

  1. Nguyễn Văn Hiệp Reply

    Bài viết của chị Ngân toàn hình đẹp, hình chị tự chụp hay sao vậy ạ?

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.