4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Chào mọi người, tối nay trời mưa làm mình tự nhiên lại có hứng ngồi đánh máy kể tiếp câu chuyện Hong Kong cho các bạn nghe. Bài trước mình mới kể có nửa ngày thôi ha, các bạn có thể đọc lại ở đây. Còn trong bài này, mình sẽ tiếp tục câu chuyện buổi chiều khi bọn mình tìm đường đến thang cuốn dài nhất thế giới (Central-Mid-levels escalator) và ngắm cảnh đêm từ Victoria Peak.

Lịch trình ngày 1 ở Hong Kong để các bạn tiện theo dõi: Chungking Mansion, đi dạo Tsim Sha Tsui, thang cuốn dài nhất và Victoria Peak ở Central.

Người Hong Kong là trùm nhiều chuyện…

Sau khi từ hostel ở Tsim Sha Tsui đi qua trạm MTR Central, tụi mình có đi bộ một đoạn không gần lắm từ Central để đến được chỗ Central-Mid-levels escalator (thang cuốn). Trên đường đi gặp nhiều chuyện cũng khá thú vị và khơi dậy tính nhiều chuyện và tò mò của mình haha. Bạn nào mà hay coi phim Hong Kong chắc cũng biết mấy người HK trong phim nhiều chuyện cỡ nào rồi ha. Mà hổng phải mỗi trong phim đâu nha, ở ngoài đời nhiều chuyện trùm luôn. Chuyện là mình đang đi thì bỗng thấy có vài người (lúc đó đúng nghĩa loe hoe vài người) đứng nghểng cổ nhìn gì đó trên đời và quay phim lại, với bản tính tò mò mình cũng ngếch lên thử coi trên đó có gì, một lúc sau tự nhiên thấy mọi người nhào lại hỏi hỏi xong ngó lên coi chung, à hoá ra có một anh đang tụt từ trên toà nhà cao chọc trời xuống. Rỗi bỗng nhiên thiên hạ kéo lại mở điện thoại, có anh bảo vệ còn mang cả máy quay ra quay. Nghe tiếng nói chuyện râm ran, mình nghĩ chắc họ hỏi nhau anh kia đang làm gì ở trển, đến mình lơ ngơ đứng đó mà một cô còn nhào lại tám tiếng Quảng quá trời, tiếc là mình không hiểu gì, chứ hiểu chắc cũng tám chung rồi. Lúc sau mình chán quá bỏ đi trong khi đám đông vẫn đứng đấy nghểnh cổ lên quay phim thì thấy có một anh ở đối diện chạy qua mắng mấy người nhiều chuyện.Bấy giờ mình mới nhìn xuống đường và hiểu ra vấn đề, à người ta đang chữa cháy mà…

Quận Central, Hong Kong

Khác với Tsim Sha Tsui, Central có nhiều nhà cao tầng hơn, và điều đặc biệt là hệ thống xe điện chạy trên đường ray với mấy cái ròng rọc ở trên giữa phố. Xe điện mình cũng có nghe và biết đến nhưng thật sự đây là lần đầu tiên được nhìn tận mắt. Thấy nó hay hay, cảm giác như mình được quay lại những năm tháng mà mẹ mình hay kể chuyện đi xe điện ở Hà Nội. Chưa kể ở Hong Kong khi mà đi bộ qua đường ngay chỗ đèn giao thông sẽ có tiếng kêu tích tích tích tích vui tai phát ra (nghe thì vui nhưng nhiều lúc cũng giật mình). Thiệt không ngờ Hong Kong tuy hiện đại nhưng vẫn còn giữ được nhiều cái cũ. Bởi mình mê Hong Kong cũng vì cái “tân cổ giao duyên” này.

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak
Mình có đi thử xe điện tới Causeway Bay vào tối hôm sau. Cũng vui lắm nhưng để kể sau nha.

Thang cuốn dài nhất thế giới

Các bạn biết tại sao mình biết chỗ này không? Vì mình coi phim Chungking Express đó! Thấy giới thiệu nhiều quá ha, hay tui mới coi chứ bộ, bạn nào chưa coi hãy lên mạng coi đi nha, không phí thời gian đâu hihi. Xem xong ghiền Hong Kong thì đừng nói là tại N đó nha. Central-Mid-levels escalator là hệ thống thang cuốn ngoài trời dài khoảng 800 mét nối giữa quận Central và Mid-levels ở Hong Kong. Điểm thú vị khi đứng ở thang cuốn này là mình có thể ngắm nhìn những toà nhà cũ, cửa hàng, hay những con phố nhỏ ở dọc hai bên cái sky way. Lúc đứng ở trên thang cuốn mình nhớ cảnh nhà anh cảnh sát Lương Triều Vỹ đẹp trai trong phim Chungking Express, mà tiếc là phim cũng quá lâu rồi nên mấy cái nhà cũng sửa lại nhiều, nhìn mãi không ra cái cửa sổ trong phim ở đâu. Thế nhưng dù thế nào đi nữa mình đã có một trải nghiệm rất thú vị, các bạn biết sao không, cảm giác đứng trên thang cuốn ngắm cảnh cứ như mình đang tua lại một đoạn phim vậy đó.  À mà cái thang cuốn này nó có 1 chiều à, khi quay lại phải đi bộ đó nghen.

Bữa đó mình đi thấy người ta để bảng Central-Mid-levels escalator sẽ ngưng hoạt động từ cuối tháng 7/2018 đến tháng 12/2018 để sửa chữa và nâng cấp. Rất tiếc cho các bạn nào tới Hong Kong vào dịp này.

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak
Cảnh nhìn từ thang cuốn Central-Mid-levels escalator

Victoria Peak

Đây là một điểm ngắm cảnh Hong Kong về đêm mà N nghĩ mọi người đừng nên bỏ qua, vì cảnh thành phố đẹp tuyệt vời. Để lên được đây có nhiều sự lựa chọn cho du khách, có thể đi bằng xe buýt, đi bộ, hoặc đi bằng tram. Mình chọn phương án đi bằng tram lên Victoria Peak rồi đi xe buýt về lại thành phố. Vì mục đích ngắm thành phố về đêm nên mình mua vé tram trên Klook chuyến tập hợp lúc 5h chiều ở cổng K trạm Central, tính là lên tới đó trời tối ngắm cảnh là vừa. Ai dè đâu đứng cả tiếng đồng hồ trời mới tối, muốn rụng chân luôn. À mà cũng hên mình mua vé tram trước từ Klook, họ có cái line riêng, chứ không thôi xếp hàng mệt nghỉ, xếp gì mà ra tới bên kia gầm cầu vượt lận. Mua vé tram còn được khuyến mãi thêm chú hướng dẫn viên nhiệt tình, dẫn mọi người từ trạm mtr Central đến bến tram, trên đường lại còn giới thiệu các toà nhà cao thứ 2, thứ 3 gì đó ở Hong Kong cho tụi mình biết.

Các bạn có thể đặt mua vé tram trước ở đây

Mình đi vào tháng 7, mùa hè nên mặt trời lặn tôi lắm, đứng chờ từ 6.20pm gì đó đến tận 7.30pm trời mới bắt đầu tối. Vậy nên các bạn nhớ canh giờ nhé, đừng như N lên sớm quá đứng mỏi chân lắm, nhưng được cái tìm được chỗ đẹp để chụp hình.

Ngoài ra ở Victoria Peak có bảo tàng tượng sáp và bảo tàng chocolate, nhưng N bỏ qua 2 chõ này vì nó không phù hợp sở thích cho lắm.

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Cảnh chiều:

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Cảnh hoàng hôn, trời âm u nên hổng thấy hoàng hôn

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Cảnh đêm

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Cảnh khác:

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Tụi mình sau đó có ăn 2 món mì này cho bữa tối

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Lan Kwai Fong

Đây là khu phố tập hợp các quán bar ở Hong Kong. Mình đi ngay dịp World Cup nên mọi người tụ tập chờ xem đá banh đông vui ghê. Mình thì không ham hố mấy chỗ này nên chỉ đi coi cho biết xong về lại khu Tsim Sha Tsui iu thương kiếm đồ ăn ăn cho mập thôi.

Tip: 7 Eleven ở cuối đường khu Lan Kwai Fong bán giá cao hơn cái ở đầu đường nha. Qua Hong Kong thấy ngộ ghê, sao cùng 7 Eleven mà giá khác nhau mọi người ạ.

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Ăn Cao Quy Linh và Chè Xoài

Trước khi về lại hostel tụi mình có ghé ăn thêm 2 món dessert này, món thạch đen đen tên cao quy linh có vị cao hổ cay mát tới óc, tưới thêm chút si-rô đường, ăn là ghiền luôn. Món tiếp theo là chè xoài, xoài Philippines, ăn ngon cực nha.

Quán này tên gì mình cũng quên rồi nhưng các bạn nhìn ở bên đường Lock Road đó, có  1 quán ở đó à, họ có bán mochi xoài cũng ngon lắm nha, ai muốn mua làm quà thì đừng chần chừ vì trên đường ra sân bay không bán đâu.

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

4 ngày du lịch Hong Kong – (2) Thang cuốn dài nhất thế giới và Victoria Peak

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.