Hồi tuần rồi mình có về Việt Nam chơi, sau đó bay sang Manila từ sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên đi nước ngoài từ nhà ga T2 của sân bay này, phải nói là khá ấn tượng và hài lòng. Sân bay quốc tế mới có thể không lớn lắm, nhưng rất sạch (hơn sân bay bên Manila này rất nhiều), nhà vệ sinh cũng rộng rãi sạch đẹp, lại còn lắp kính, view gì thì tối quá nhìn không ra, wifi lên vèo vèo. Đáng khen hơn là tác phong phục vụ của các nhân viên khá tốt, và thân thiện, nhân viên hải quan ở đây làm việc cũng nhanh và hay cười hơn bên Tân Sơn Nhất. Ngoài ra các nhà hàng bán đồ ăn giá ổn, quầy hàng lưu niệm giá phải chăng mà lại có nhiều mặt hàng để lựa chọn. Duy nhất có cái này, ngay chỗ ghế ở phòng chờ, TV mở toàn thời sự Việt Nam, khổ thân các bạn ngoại quốc nghe chả hiểu gì cả.

Review với mọi người vậy thôi, hôm đấy hơi vướng vụ giấy tờ chút xíu nên cũng không rảnh để chụp hình minh họa. Thôi các bạn tự gg xem nha , ai đi rồi chắc biết rồi nên hình ảnh chắc cũng không cần thiết ha ;). Mà giờ gặp mấy bạn người Philippines, mình toàn khoe bảo bọn mày biết không, sân bay ở thủ đô của bọn tao đẹp và sạch gấp mấy ở đây hehe

Có anh này cũng viết bài review lại có thêm hình ảnh này (bằng tiếng Anh), các bạn vào xem thêm nha: http://kucinta-setia.blogspot.com/2015/09/airport-review-noi-bai-international.html

nia

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.