Đường Skippers Canyon nằm ở đảo Nam của New Zealand, được mở bởi những người đãi vàng từ thế kỷ 19. Đây là cung đường nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, nên thơ, nhưng cũng làm các tay lái thót tim vì sự nguy hiểm của nó. Skippers Canyon là một trong mười cung đường nguy hiểm nhất thế giới mà những người ưa mạo hiểm không thể bỏ qua. Ngày xưa ở cung đường này có rất nhiều điểm nhảy bungy với độ cao chóng mặt, nhưng rất tiếc các điểm này đều đã bị đóng cửa.

Anh Chim Sẻ đã có dịp lái xe qua cung đường này cùng chú chủ nhà, Phillip, người New Zealand, vào mùa hè năm 2017. Các bạn cùng xe video mà anh Chim Sẻ đã quay lại cũng như một số hình ảnh anh đã chụp được khi di chuyển trên cung đường Skippers Canyon này nha.

Bản đồ của cung đường Skippers Canyon
Cuối cung đường Skippers Canyon là một nhà thờ, nhưng sau này người ta sửa và chuyển nó thành bảo tàng nhỏ.
Skippers Canyon Road
Cây cầu nối cung đường Skippers Canyon. Chỗ này mà nhảy bungy chắc rớt tim ra ngoài mất

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Hi mọi người ! Mình tên là Phương, là một đầu bếp đang sinh sống và làm việc tại New Zealand. lý do để mình chọn nghề đầu bếp vì mình rất thích ăn uống và đi du lịch. và nghề đầu bếp như một cái passport để giúp mình có thể sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh đó chụp ảnh bằng máy film cũng là một sở thích thứ hai của mình. qua những bức ảnh film mình sẽ cố gắng kể câu chuyện về chuyến đi du lịch của mình, về những con người mình đã gặp, những nơi mình đã qua. hy vọng các bạn sẽ tìm thấy những thông tin có ích trong những bài viết của mình.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.