4 ngày ở Hong Kong (4) – Đến đảo Lantau thăm Tian Tan Buddha và làng chài Tai O
Sau khi ăn sáng no nê, tụi mình lên đường đi tới đảo Lantau. Đi tàu điện cùng hướng đi sân bay và Disneyland, tầm 20 phút sẽ tới nơi. Ở đảo Lantau có hai điểm tham quan chính là Tian Tan Buddha và làng chài Tai O. Nói chung vì Hong Kong cũng nhỏ nên lượng khách du lịch Trung Quốc rất đông, mấy chỗ không tốn sức đi lên như này lại càng đông. Chỉ có ai mê trekking đi bộ lên thì đảm bảo sẽ không phải chịu cảnh xếp hàng dài thượt.
Tip du lịch Hong Kong: Nếu không muốn xếp hàng chen chúc hãy chọn đi các điểm trekking
Cách đi đến Lantau từ trạm Central, Hong Kong: các bạn cũng có thể dễ dàng Google Maps nhưng mình cũng nói luôn ở đây để các bạn tiện hình dung. Từ trạm Central, để đi Lantau mình đi tàu điện MTR hướng đi Tung Chung, xuống trạm Tung Chung sẽ có xe buýt để đi đến chỗ tượng Phật luôn, hoặc cũng có thể đi cáp treo Ngong Ping.
Mục lục
Tian Tan Buddha (hay còn gọi là Big Buddha)
Cách đi và mua vé cáp treo như thế nào?
Tụi mình chọn phương án đi cáp treo Ngong Ping lên chỗ tượng Phật (khoảng 20 phút) mặc dù cũng mê trek từ dưới lên do đường đi rất đẹp. Căn bản tại hôm sau phải dậy sớm đi trek Dragon’s Back nên bữa đó tính giữ sức chút. Cáp treo mình mua trước trên trang Klook, nếu đi loại bình thường không có đáy kính để nhìn xuống dưới, giá sẽ là VND 492,625 khứ hồi, các bạn có thể đặt ở đây. Còn loại mình đi là loại đáy kính (hay còn gọi là Crystal Cabin), giá VND 672, 566 khứ hồi, các bạn có thể đặt ở đây.
Trước khi đi lên cáp treo nêu để ý các bạn sẽ thấy có nhóm người phát giấy tuyên truyền người dân không tham gia Pháp Luân Công này kia, bạn nào tò mò như mình có thể đọc thêm trong tờ giấy người ta phát (có tiếng Anh).

Tian Tan Buddha là tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha), được xây dựng trong 3 năm và hoàn thành vào năm 1993 với chiều cao 34m. Vé vào cửa miễn phí, nhưng nhớ là họ chỉ mở đến 5.30 chiều thôi nhé.

Quay lại việc đi cáp treo, bữa đó tụi mình cũng phải xếp hàng hơi lâu một chút, nhưng may mà bên cáp treo đáy kính ít người đi nên cũng không phải chờ lâu lắm. Tụi mình được xếp chung cái cáp treo với một gia đình người Trung Quốc (nói nhiều kinh khủng), lúc quay ngược lại may quá được xếp cùng mấy bạn da trắng (không biết mấy bản từ nước nào luôn), nhưng có hai vợ chồng kia dắt đứa con trai đi cùng. Em bé rất ngoan, trong suốt quá trình ngồi trong cáp treo không hề làm ồn tí nào, chưa kể khi nói chuyện với ba mẹ, em đều nói thì thầm, lịch sự dễ thương lắm. Nhờ vậy mà tụi mình mới có chút thời gian yên tĩnh ngắm phong cảnh tuyệt đẹp từ cáp treo.
Trước khi vào chỗ Tian Tan Buddha, ở ngoài họ có một khu bán đồ ăn khá rộng với nhiều nhà hàng, nhưng tụi mình lại chọn ăn ở một quán nhỏ ở trên đường lên chỗ tượng Phật. Đồ ăn khá ngon và rẻ, với lời giới thiệu là tào phớ này kia đều làm từ nước ở trên núi này, các chị phục vụ đa quốc gia nhiệt tình và tiếng nào nói cũng được haha. Tụi mình có ăn mấy món như: curry fish balls (cá viên chiên sốt cà ri), tào phớ, chè mè đen.
Làng Chài Tai O
Cách đi từ Big Buddha đến làng chài Tai O
Từ Tian Tan Buddha tụi mình đi xe buýt thêm 20 phút nữa thì đến làng chài Tai O, xe số mấy mình cũng quên rồi nhưng các bạn cứ hỏi người ta, nó có 1 xe một à.
Bạn Phát có comment phía dưới về số xe đi Tai O, các bạn tham khảo nhé:
“Ngân ơi, mình vừa đi về.. từ Tian Tan Buddha bắt bus No. 21 để đi đến Tai O Fishing village. Sau khi tham quan xong thì mình đi ferry từ Tai O về Tung Chung mất 35 phút (mua vé tại Tai O Promenade, 1 ngày 4 chuyến: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00)..” N và các bạn cảm ơn Phát nhiều về thông tin này nhé.
So với Hong Kong hoa lệ, chật chội và có phần ngột ngạt vì những tòa nhà cao tầng kia, làng chài Tai O lại mang đến cho N cái nhìn khác hơn. Dường như người dân ở làng chài có cuộc sống chậm hơn, dễ chịu hơn với khí hậu trong lành, khoảng không thoáng đãng vì không có những toà nhà cao tầng chọc trời. Ở đây họ vẫn xây những ngôi nhà trên sông, tuy là nhà được cắm cọc xuống sông nhưng nhìn rất ngăn nắp sạch sẽ, chứ không giống như đợt mình đi Brunei thấy. Người dân ở đây luôn tươi cười chào mời khách du lịch, mình thấy cho dù có đông khách học cũng không tỏ ra gấp rút hay cáu gắt như ở trên phố, mà trên miệng luôn nở nụ cười.

Khu làng chài Tai O bán chủ yếu các mặt hàng hải sản khô (cá, mực, tôm khô…) hay các loại nước chấm từ hải sản như mắm tôm (nghe đâu mắm tôm ở đây ngon có tiếng, bạn nào mà có hành lý ký gửi có thể mua về cho nhà ăn thử nha). Ngoài ra còn nhiều món ngon khác như curry fish balls, mực tôm khô nướng, hay egg waffle (để ăn món này mấy bạn đi sâu vô trong chợ nha, sẽ thấy có 1 quán nhỏ bán).
Sau đó tụi mình có ghé ăn trưa ở đây
Ra ngoài ăn thêm mấy món tráng miệng như bánh ngọt, bánh nếp (đặc sản Tai O), mochi nhân xoài (của một chút bán ở phía ngoài) cực ngon.
Mình đăng lại lịch trình ngày thứ 2 ở đây cho các bạn tiện theo dõi nha, coi nhiều vậy chứ đi cũng thong thả à.
Ngày thứ Hai ở Hong Kong tụi mình có lịch trình như sau: Sáng dậy thiệt là sớm đi dạo ở công viên Kowloon, sau đó ăn sáng ở Australia Dairy Company (một quán bán đồ ăn sáng khá có tiếng ở Hong Kong), sau đó đi tới đảo Lantau để thăm tượng Phật lớn và làng chài Tai O (sẽ kể trong bài sau nha các bạn), buổi chiều về ghé thăm chợ chiều Wanchai, bảo tàng Blue House (Nhà Xanh), ăn vịt quay, xong đi tiếp ra Causeway Bay để chơi.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
4 Comments
Ngân ơi, mình vừa đi về.. từ Tian Tan Buddha bắt bus No. 21 để đi đến Tai O Fishing village. Sau khi tham quan xong thì mình đi ferry từ Tai O về Tung Chung mất 35 phút (mua vé tại Tai O Promenade, 1 ngày 4 chuyến: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00)..
Hi Phat,
Phát ơi N cảm ơn về thông tin, để N trích dẫn comment này lên trên bài cho các bạn cùng biết nha
Pingback: Ẩm thực Hong Kong: Cẩm nang ăn uống ở Hong Kong - Ngân Balo
Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Hong Kong - Ngân Balo