Ngày thứ 2 ở Vang Vieng, 2 đứa cũng không có hoạt động gì nhiều, sáng chỉ dậy sớm hơn một chút rồi ra ngoài cửa nghe chim hót, ăn sáng, và đi bộ ra chỗ cái agency du lịch để chuẩn bị đi zipline. Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng

(Các bạn ơi, cuối bài có video nha)

Tour đi zipline mình đăng ký từ hôm trước, buổi trưa hôm đó có đi hỏi một vài chỗ, từ local agency đến dịch vụ cung cấp của một chú người Hàn Quốc ở đầu ngõ, cuối cùng mình chọn chỗ chú người Hàn, vừa là agency bán tour vừa mở luôn quán cafe dễ thương (Hallys Coffee). Giá đồ uống cũng rẻ hơn mấy chỗ khác luôn. Chú nói zipline bên chú dài tới 2km trong khi ở mấy chỗ khác chỉ có 1km thôi, nghe dài hơn là khoái liền, 2 đứa mình mua luôn tour ở đó, mặc dù mắc hơn chỗ local kia có 10.000 kip. Giá tour zipline từ 8h sáng đến khoảng 12h trưa là 140.000 kip/ người, có nước uống, và bữa trưa.

Ngồi chờ một lúc thì có xe tuk tuk tới chở tụi mình và mấy bạn Hàn Quốc cùng cặp đôi người Bỉ đến địa điểm chơi zipline. Chỗ này cách thị trấn cũng không gần, đi khoảng 15ph gì đó, rồi tới nơi đeo đồ bảo hộ, một xe bán tải (loại dành cho đi đường rừng) tới đón bọn mình tới điểm bắt đầu của zipline. Theo mình quan sát thấy toàn người Hàn đi tour này thôi, có vẻ đường zipline là của công ty Hàn Quốc nào đó khai thác. Các bạn Hàn Quốc và Bỉ rất dễ thương, trong thời gian chờ đợi mấy đứa cũng giúp đỡ nhau chụp hình qua lại vậy đó. Dễ thương lắm… cho đến khi vào cuộc chơi.

Lúc đầu zipline còn đỡ sợ, đu cỡ hơn chục đoạn nối giữa các cây cao trong rừng ở Vang Vieng, tinh thần cũng khá thoải mái, tuy đây là lần đầu tiên mình chơi. Duy chỉ có 1 lần hơi lỗi là còn phải tới 2-3m gì đó nữa mới tới cái gốc cây thì tay mình lỡ bấm thắng, và đương nhiên bấm xong mình dừng luôn ở đoạn khá xa. Nghe lời chú hướng dẫn viên đứng gần đó là buông ra rồi bám tay vào cái dây thép để đu về gốc cây, mình vừa buông ra nó giật ngược lại ra một đoạn nữa, xong lúc đó cũng hơi run, nhưng đã bám được vào cái dây thép rồi thì cố kéo mình tới gốc cây thử xem sao. Nào ngờ vừa dích được 1 cái, buông ra nó lại tụt lại một đoạn. Cuối cùng chú ấy nản quá đành ra kéo mình vô, mấy bạn kia được trận cười vỡ bụng :(. Sau lần đó mỗi lần gần đến gốc cây là mấy bạn ấy lại hồi hộp nhìn mình cười và cầu cho mình thắng đúng thời điểm. Tuy nhiên, đi 2km zipline không bằng đoạn cuối được thả từ trên cây xuống đất. Mình không biết cây đó cao khoảng bao nhiêu mét, nhưng ai cũng sợ, thấy mọi người la hét quá, rồi nhỏ bạn đi cùng thì cứ đòi đi đường khác xuống (lúc đó mình nghĩ chắc nó chỉ có đường ôm cây tụt xuống chứ làm gì còn đường nào khác). Mình cũng hơi sợ nhưng nghĩ đằng nào cũng phải làm thôi thì yên phận chờ tới lượt vậy. Tới phiên mình, lúc mới tụt ở trên khoảng vài giây thấy nó hơi chậm chậm, yên chí chắc cứ thế từ từ xuống, nào ngờ vừa nghĩ bụng xong thì nó cho rớt 1 phát đúng kiểu rơi tự do đến gần gốc luôn, sợ chết  ngất. Nhưng nhờ vậy mà giờ cũng đỡ đỡ sợ độ cao rồi, chứ hồi xưa sợ lắm, à quên không kể hôm đó ngoài zipline cũng có 1 cái cầu bằng thân cây gỗ đung đưa nối giữa 2 cái cây, các bạn đi cái ào qua mà mình đi mãi không qua tới bên kia :(.

Thông tin địa chỉ đặt tour ở dưới đây nhé mọi người, chú chủ rất dễ thương, đặt xong tour zipline 2 đứa mình còn đặt luôn vé mini bus về Luang Prabang nữa cơ, có 90.000 kip/ người thôi. Xe đẹp, chú tài xế lái xe rất cẩn thận, tuyệt hơn là trên xe chỉ có 2 đứa mình và 1 cặp Hàn Quốc nữa, thoải mái gì đâu. Mini bus này đi đường mới về Luang Prabang nên không bị xóc nhiều, cảnh trên được đẹp miễn bàn, vừa ngồi xe vừa ngắm cảnh quên cả ngủ.

TCK AMAZING TOUR CO;LTD

EMAIL: TCKAMAZINGTOUR@GMAIL.COM

WEBSITE: TCKLAOADVENTURE.COM

FACEBOOK: Facebook.com/pg/touramazing

CÁC BẠN CÓ THỂ ĐẶT TOUR QUA AGENCY CŨNG LÀ QUÁN HALLYS COFFEE NHA. QUÁN NGAY ĐẦU ĐƯỜNG NÊN DỄ TÌM DỄ THẤY, HỎI AI CŨNG BIẾT.

Chuyến này không có hình nhiều do N không có action camera để chụp và quay lại, chỉ dùng điện thoại thôi, máy chụp hình đi zipline sợ rớt cả người lận máy và phiền người ta nên không lấy ra. Các bạn xem tạm nha 🙂

Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Cà phê ở quán Hallys

 

Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Thông tin tour/ vé mini bus

Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng

Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng

Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Diễm đu qua tới rồi :))
Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Đây là cái cầu gỗ mà mình nói, ai sợ quá thì đi cầu đỏ kế bên cũng được
Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Đoạn này là đang tụt xuống cái cây
Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Chú này đứng chờ sẵn ở dưới
Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Cảnh nhìn từ trên cây
Nhật kí du lịch bụi Lào: Chơi Zipline ở Vang Vieng
Bữa trưa

Ngoài ra mình có đoạn video quay lại nhỏ bạn chơi zipline hôm đó các bạn có thể xem thêm nhé 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. Pingback: Xin chào. – Site Title

  2. Mình hỏi chút là tour zipline này đến tận ks đón mình và trả ở ks luôn hay mình phải tự đi ra chỗ Hallys Coffee để đi hả bạn.

  3. Bạn ơi cho mình hỏi web bạn cho bên trên bị die rồi. Ko biết đường zipline đó còn hoạt động ko vậy

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.