Bài này từ chị Trúc, chị vừa đi Samoa về mấy hôm trước, vì mê quốc đảo bé nhỏ xinh đẹp này quá nên chị đã chia sẻ ngay cùng các bạn đọc của blog Nganbalo.com về Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa. Các bạn cùng đọc nha.

Talofa Samoa! Xin chào Samoa!

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ ĐẤT NƯỚC SAMOA

  • Samoa là một quốc gia nhỏ bé nằm ở Nam Thái Bình Dương, phần lớn dân gốc ở đây người Polynesia. Quốc gia này cách New Zealand chỉ 4 giờ bay. Họ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Samoa, thời tiết ở đây rất dễ chịu và thích hợp để đi du lịch quanh  năm, nhiệt độ mùa này chỉ từ 25 đến 34 độ.
  • Các bạn chú ý vì Samoa mà tụi mình đi là quốc gia Samoa chứ không phải Samoa ở Mỹ đâu nhé vì hai chỗ này gần nhau, từ Samoa bạn cũng có thể bắt tàu đi đến America Samoa.
  • Samoa là một quốc gia nhỏ bé nhưng rất sạch sẽ, trong lành, đẹp, người dân rất thân thiện. Bãi biển ở Samoa sạch và đẹp như Cook Island vậy đó, bọn mình thậm chí thấy còn thích hơn cả đi Hawaii năm ngoái.
  • Samoa miễn visa cho tất cả các quốc gia. Trước đó mình đọc thông tin khi nhập cảnh phải trình vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, bank statement, visa cho điểm kế tiếp, tuy nhiên lúc nhập cảnh họ lại không hề kiểm tra gì đến chỗ giấy tờ mình kẹp chung, và họ đóng dấu nhập cảnh cho mình lưu trú tới 60 ngày.
  • Bên Samoa họ chạy xe với đi bộ bên tay trái
  • Người dân quốc gia này khá nghèo, cơ mà mình thấy họ toàn đi xe hơi.
  • Đất nước sạch sẽ, người dân không xả rác
  • Ở Samoa họ nói tiếng Anh và tiếng Samoa
  • Người Samoa ăn bằng thìa và nĩa như phương Tây
  • Bên Samoa vui một cái là mọi người từ cảnh sát đến người dân họ đều mặc váy và đi dép lào.
  • Đồng tiền dùng ở Samoa là đồng Tala, 1 Tala khoảng 10,000 VND
  • Người dân Samoa họ rất nhiệt tình và thân thiện. Đến sân bay Faleola lúc 9 giờ tối, bọn mình được chào đón bằng các bài hát truyền thống của người Samoa, tiếc là lúc đó mình không chụp lại ảnh của ca sĩ hát với trang phục nhảy múa rất vui nhộn như bên Cook Island. Nhân viên nhập cảnh ở Samoa cực kì thân thiện, họ còn chúc mình có một chuyến đi vui vẻ nữa. À có một câu chuyện nhỏ nữa mình muốn kể để chứng minh thêm với các bạn về sự nhiệt tình của người Samoa đó là lúc nhận nhận phòng khách sạn, bọn mình có một vấn đề phát sinh là một chị bạn đi cùng lúc đầu đặt phòng ở thủ đô Apia cách sân bay 40km, nhưng bạn chị ấy không ra đón được nên chị ấy muốn ở chung với bọn mình, vậy mà bên khách sạn không tính phí extra cũng như miễn phí cho chị ấy cả bữa sáng nữa.

CÁCH ĐI ĐẾN SAMOA

  • Để bay từ New Zealand đến Samoa, các bạn sử dụng một trong hai hãng hàng không là New Zealand và Virgin Australia. Từ Việt Nam đến Samoa bạn phải transit qua New Zealand hoặc Fiji, hãng hàng không Singapore Airline có chuyến đến Fiji đó.

Mặc dù mấy chị đồng nghiệp ở chỗ mình làm có bàn lùi bảo Samoa rất chán, nhưng khi mình đặt chân đến, nơi đây khác hẳn với lời đồn, mình và mọi người chỉ muốn ở thêm lâu hơn thôi. Dưới đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn các nơi nên tham quan khi du lịch đến đất nước Samoa nhé.

LÀM GÌ, THAM QUAN GÌ Ở SAMOA

#1 To Sua Trench

Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa

Đây là điểm tham quan thú vị và đáng đi nhất Samoa. To Sua Trench là một cái hồ rất nổi tiếng, hầu như dân du lịch bụi nào cũng nghe qua hay thấy trên các trang mạng. Tụi mình bỏ 2 tiếng đồng hồ để đi đến To Sua Trench thật không bõ công. Hồ To Sua Trench có độ sâu 30m, có thể nhìn thấy tận đáy hồ, hồ có đường ngầm thông ra biển, nên các bạn nên cẩn thận những khi có strong currents (dòng nước mạnh) nhé. Các bạn có thể nhảy xuống hồ từ trên vách núi nếu thích mạo hiểm như cô bạn mình, hoặc đi xuống bằng cầu thang gỗ nếu nhát. Nước dưới hồ rất trong và mát, chưa kể có vị mặn của nước biển nữa, cảm giác khi nhảy xuống hồ thật tuyệt vời.

Giá vé: 20 Tala cho người lớn và 10 Tala cho trẻ em.

Cách đi: bạn có thể xuất phát từ thủ đô Apia của Samoa, rồi đi theo Main East Coast Rd đến hết đường, đi tiếp đến Le Mafa Pass Rd., và đi tiếp tới Main South Coast Rd.

Nếu bạn đi từ sân bay chỉ cần đi theo đường Main South Coast Rd.

Lưu ý: Khi đến làng Lo To Fo Ga, bạn nên hỏi thăm người dân To Sua Trench ở đâu vì bọn mình đi lạc vào làng khác. Cứ hỏi thăm họ cho chắc ăn, người dân thân thiện lắm.

Đây là biển cạnh To Sua Trench

#2 TOGITOGIGA WATER FALL

Togitogiga Waterfall nằm trong Olepupu pue National  Park. Đây là điểm thứ 2 bọn mình ghé thăm sau To Sua Trench. Togitogiga Waterfall miễn vé, tuy nhiên bọn mình không tắm được do tới sớm quá mà nước quá là lạnh đi. Chỗ này rất sạch, mỗi tội nhiều muỗi thôi.

Cách đi: Để đi đến đây bạn đi theo Cross Island Rd., khi tới làng Togitogiga sẽ thấy bảng chỉ dẫn ở bên trái.

#3 LALOMANU BEACH

Đây là bãi biển đẹp nhất ở đảo Upolu, bạn có thể bơi, chèo thuyền hay lặn biển ở Lalomanu. Biển xanh, cát trắng, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ làm tan đi cái nóng của Upolu. Mình thấy khu này chỉ có 1 resort và 1 nhà hàng duy nhất, tuy nhiên bọn mình chỉ tới ngắm cảnh thôi.

Cách đi: Bạn đi theo đường Main South Coast Rd. nếu đi từ sân bay hoặc Richardson Rd, nếu đi từ Apia.

Vì bãi biển này thuộc resort nên nếu muốn tắm biển bạn phải trả 5tala/người.

#4 SAMOA CULTURAL VILLAGE

Đây là nơi tái hiện cuộc sống văn hóa của người dân đảo Samoa, nơi đây mở cửa tham quan miễn phí từ 10h30 đến 12h30 thứ 3, 4, 5. Ngoài ra nếu bạn lỡ buổi tham quan khu này, bạn có thể liên hệ tiếp tân khách sạn để hỏi xem họ có diễn ở k/s bạn ở không nhé. Giá vé chỗ khách sạn mình ở là 20 tala/ng. Buổi biểu diễn còn có cả múa lửa ở bãi biển nữa, rất đáng xem!

Cách đi: bạn đi đường Main Beach Road, chỗ này nằm sau lưng tòa nhà Information Center.

#5 CHỢ CŨ Ở APIA

Đây là chợ chuyên bán đồ second-hand, quần áo chỉ chừng 5tala/ cái, nhìn cũng mới. Bạn mình bị gãy mắt kính mà ra đây mua có 2 tala thôi, đeo ok lắm.

Ngoài ra bạn cũng có thể đi bộ đến chợ cá gần đấy, nhớ thử món Oka tại chỗ luôn nhé.

#6 IMMACULATE CONCEPTION OF MARY CATHEDRAL

Đây là nhà thờ nổi tiếng ở Samoa, nằm tại trung tâm thành phố Apia, gần khu chợ cũ mà mình nói ở trên. Khi vô trung tâm thành phốApia bạn cứ tìm chỗ vòng xoay có cái cột đồng hồ to đùng, bạn sẽ thấy khu chợ cũ, nhà thờ, bến xe buýt,… ngay đấy, rất dễ tìm. Có điều khu đó hổng có chỗ đậu xe thôi, nếu bạn lái xe đến, phải đậu cách đó 2 km rồi đi bộ.

KINH NGHIỆM DU LỊCH QUỐC GIA NHỎ BÉ, XINH ĐẸP SAMOA

#1 CÁCH ĐI LẠI

  • Đi lại giữa 2 đảo lớn ở Samoa là Upolu (bến cảng ở Mulifanua – cách sân bay 4km) đến Savaii (cảng ở Salelologa): bạn có thể đi tàu, tàu chạy từ 6h sáng đến 4h chiều, cứ  mỗi 2 tiếng có 1 chuyến, giá vé là 12 tala/ng, mất khoảng 1.5 tiếng đi tàu từ Upolu qua Savaii, tha hồ ngắm cảnh và ê mông… Các bạn lưu ý, giờ cao điểm là 10h sáng và 4h chiều nhé, nên tránh đi các giờ đó.
  • Hoặc từ Upolu bạn cũng có thể đi tàu sang đảo Manono Island (đảo này không có xe cộ, người dân chỉ đi bộ hoặc đi ngựa).
  • Đi lại trong đảo lớn: bạn có thể di chuyển bằng xe bus hay thuê xe hơi, xe máy hoặc đi shuttle bus của khách sạn. Xe buýt chạy từ sáng sớm đến 5h chiều. Xe buýt bên đây được sửa lại từ xe tải, vừa đi xe vừa mở nhạc ầm ĩ rất vui tai. Khi muốn xuống bạn gõ vào thùng xe hoặc nhấn chuông, bác tài sẽ dừng xe. Bạn trả tiền xe buýt khi xuống xe nhé, giá 10km khoảng 1 tala.
  • Thuê xe: để thuê xe bên này bạn phải có bằng lái của Samoa nhé. Mình trình bằng lái New Zealand sau đó nộp phí cấp bằng của Samoa, sau đó chỗ cho thuê xe sẽ cấp giấy phép lái xe có giá trị trong 1 tháng. Bạn nhớ mang theo giấy này và bằng lái khi chạy xe nhé, vì mình bị cảnh sát chặn 1 lần. Mấy ảnh sẽ hỏi bằng lái chính sau khi mình đưa bằng lái Samoa cho mấy ảnh xem. Lưu ý là khi bị chặn xe, bạn để cảnh sát đi tới xe nhé, chứ không mở cửa đi ra chỗ họ. Giá thuê xe hơi từ 150-200 tala/ngày.
  • Taxi bên này không có meter nên bạn phải tự ra giá sao cho hợp lý và không bị hố. Ví dụ khoảng 3km, mình sẽ trả khoảng 10 tala.
  • Ở Samoa không có toilet công cộng nhé nhưng rất sạch và đẹp. Khi có nhu cầu đi vệ sinh, bạn phải tìm đến các điểm tham quan hay bến xe buýt ở thủ đô hay nhà hàng, quán ăn thôi. Có hôm đi xa quá bọn mình cũng trốn đi vào bụi cây  nữa đấy.

#2 KINH NGHIỆM THUÊ KHÁCH SẠN

  • Ở Samoa có khá nhiều khách sạn, tuy nhiên chúng lại nằm xa nhau, và các khách sạn thường nằm cạnh biển ngoài khu vực thủ đô Apia. Ngoài ra ở Samoa có dạng Fale cho thuê, Fale này giống như nhà sàn ở Việt Nam, thường chỉ có nệm, mùng, tối, và máy lạnh. Nếu bạn thuê fale của khách sạn, họ sẽ tính luôn tiền ăn sáng và ăn tối vào giá thuê. Fale nằm khá xa trung tâm, giá thuê trung bình 80tala/ngày/người.
  • Mình ở Sheraton Samoa Beach Resort, ks này có ưu điểm rộng, đẹp, gần sân bay, nhân viên nhiệt tình, bãi biển luôn có cứu hộ.
  • Lần này mình không ở dorm nên không giới thiệu với các bạn được chỗ nào, nhưng Samoa sạch đẹp thế này thì dorm cũng không đến nỗi đâu.
  • Hoặc bạn cũng có thể đặt phòng ks trên trang holidayhouse.co.nz, bạn mình có đặt trên đó cho 2 người 1 căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Samoa mà chỉ có 1200tala/9 ngày/2 người thôi.
  • Thêm nữa là các bạn có thể xin ở các Fale của người dân, Fale của người dân thì không có máy lạnh hay quạt, mà thời tiết ở Samoa cực kì nóng và không có gió, và có rất nhiều muỗi…
Xe buýt ở Samoa

#3 ĂN GÌ Ở SAMOA

Ở Samoa có rất ít các hàng quán bán ngoài đường như nước mình, ở thủ đô mình thấy có mỗi 5 quán bán dọc đoạn đường đi hơn 200km, và đa phần họ bán fish and chip như ở New Zealand. Tuy nhiên mỗi 10km sẽ có 1 tiệm tạp hóa bán đồ khô, mình vào mua thấy họ bán mì gói miliket của Việt Nam nữa, tự nhiên lúc đó thấy vui ghê, vì các doanh nghiệp Việt đã đi đến đất nước Samoa xa xôi  này. Giá mì gói Miliket ở đây là 0.5 tala/gói, tương đương 5000vnd/gói, hơi bị mắc!

Chicken and Chips

Một số món ăn đặc trưng của người Samoa là: 

Oka và Palusami: Oka là món ăn gồm cá Snapper được cắt miếng vuông nhỏ, sau đó được vắt chanh vào rồi trộn lên với nước cốt dừa, ăn cùng khoai môn xắt lát chiên giòn.  Món này có vị béo của dừa, mặn mặn của cá vào giòn của khoai môn làm mình nhớ mãi. Món Oka có thể được ăn ở các nhà hàng hoặc ngay tại chợ cá do các bác đánh cá bán vào buổi sáng cuối tuần, họ mần cá và chế biến tại chỗ luôn nếu bạn muốn ăn.

Oka

Palusami là món ăn được chế biến từ nước cốt dừa và lá khoai môn nấu chín, khi ăn bỏ ít hành tây xắt nhuyễn và tiêu. Mình có ăn thử món này, nhưng chỉ thấy lạ miệng chứ không ấn tượng lắm vì ở Việt Nam chưa từng ăn lá khoai môn như này bao giờ. Lá khoai môn trong món này được nấu chín mềm, ăn như kiểu cải bó xôi mà nấu quá tay vậy đó.

Ngoài ra còn có món bánh ngọt kèm với nước cốt dừa đậm đặc mà mình quên mất tên rồi, quên luôn cả chụp hình món này do bận ăn quá.

Nước uống: khách sạn chỗ mình ở nói là ở Samoa có thể vặn nước từ vòi uống như bên New Zealand vậy đó, rất an toàn. Tuy nhiên nếu bạn mua nước đóng chai, 1 lít sẽ khoảng 4 tala/ chai, wow đắt ghê gớm. Bọn mình hay nhờ tiệm tạp hóa hái dừa tươi bán uống trực tiếp, giá chỉ 2 tala/ trái. Bên này dừa được trồng dày đặc nên họ sẽ hái và bán cho bạn uống tại chỗ luôn. Người ta còn kêu nếu mình muốn uống có thể tự hái và uống, họ không tính tiền nữa cơ.

Dừa ở Samoa là loại King Coconut, khá thấp

Mì Miliket
Chúc các bạn có một chuyến du lịch đến Samoa thật vui nha!

Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa Kinh nghiệm du lịch quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp: Samoa

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Trúc đang sống và làm việc tại New Zealand, chị chia sẻ các kinh nghiệm về du lịch cũng như cuộc sống ở New Zealand và các nước xung quanh khi chị có cơ hội đi du lịch ở đó. Các bạn có thể liên hệ với chị Trúc qua email nganbalo.com@gmail.com

3 Comments

  1. Pingback: Du lịch bụi Vanuatu (3): Hồ nước xanh Blue Lagoon, Efate, Vanuatu - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.