Sau gần 3 ngày ở Rishikesh, thay vì đi tới Haridwar và ở lại đó một đêm nữa, mình quyết định quay lại Delhi để ở 2 ngày cuối, do cũng nhớ Delhi. Tính mình thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt, chỗ nào buồn quá ở  mấy bữa là chịu hổng nổi. Buổi trưa sau khi ăn trưa xong, hai đứa mình bắt cái xe auto đi ra bến xe buýt Rishikesh, hết đâu 150 rupee hay sao ý, ra đó may thế nào có ngay xe buýt để về Delhi luôn, không cần mua trên mạng, giá lại còn rẻ hơn nữa chứ.

Có điều… cái xe này nó đi chậm ơi là chậm, 2h giờ bắt đầu chạy, mà đến tận 9h đêm mình mới về tới Delhi. Thay vì đi đường thẳng, nó đi ngoằn ngoèo cái đường gì ý, mặc dù cũng không bắt khách. Thích một cái là đoạn đường từ Rishikesh đi Delhi hay Delhi đi Rishikesh có chỗ dừng chân thích lắm, bán nhiều đồ ăn ngon. Kết  nhất là món cold coffee với ice cream, bọn mình có ăn xế ở Subway, ở đây họ có bán mấy loại gà chế biến theo kiểu Ấn Độ. Nói chung mình thấy mấy hàng thức ăn nhanh như Mac Donald hay Subway làm burger hay bánh mì kết hợp với thịt nấu kiểu Ấn cũng hợp ghê ấy chứ. Ăn món nào cũng thấy ngon. À trong khi đang ngồi nhìn trời  nhìn đất trong xe buýt, mình nhìn thấy một tai nạn trên đường, không biết có ai làm sao không. Lúc đó có khoảng 2 hay 3 con bò gì đó lừng lững đi từ từ qua đường cao tốc, lúc này 1 xe vans chở khách đang phóng lên với tốc độ khá cao và thắng gấp khi cách mấy con bò khoảng 1 mét gì đó, mình nghe kít 1 cái, có quay lại nhìn nhưng do xe buýt chạy nhanh quá nên không thấy được xe đó có sao không.

Về tới bến xe bọn mình gọi ola đến chỗ hostel sẽ ở, à lần này mình tìm được một hostel rất dễ thương mà sạch sẽ ở khu Sakit nhé, kế bên metro station luôn, đi đâu cũng tiện. Để chút nữa dưới đây mình sẽ đăng vài ảnh của chỗ này nha. Quên không kể, hôm đấy đang đeo balo to tướng đứng ở bến xe thì tự nhiên ở đâu ra 1 anh Ấn Độ chạy lại hỏi đường mới ghê chứ, đi 2 tuần thôi mà đã nhìn giống người bên đấy rồi sao 🙁 Vì chỉ có 2 hôm ở Delhi thôi nên bọn mình cũng không đi đâu nhiều, chỉ đi thêm vài điểm chưa đi và thời gian chủ yếu khám phá khu Chandni Chowk. Lịch trình của bọn mình khá dễ chịu cho 2 ngày này, hôm đầu lang thang bị lạc cũng muộn nên chỉ kịp đi Lotus Temple, India Gate, khu Lodi thôi, còn lại lang thang ở mấy cái đường nào mình cũng chịu chả nhớ luôn. Ủa quên mất, mình còn dậy rõ sớm để ngắm mặt trời mọc ở Yamuna Ghat nữa, công nhận khu đó  nhiều muỗi ghê luôn, đứng chờ mặt trời mọc mà muỗi nó bu vào đốt, về cứ sợ bị sốt rét hay sốt xuất huyết. May mà đến giờ vẫn bình thường haha. Dù thế nào đi nữa, mình cũng vẫn rất thích Ấn Độ, tuy lần này chỉ đi được 2 tuần, nhưng vẫn luôn hy vọng có ngày được quay lại để đi vùng núi phía Bắc, rồi đi xa hơn ở khu Rajasthan, à còn phải đi Varanasi mà mình đã bỏ lỡ nữa chứ, biển Goa, thành phố Mumbai nữa này. Nghe đồn đồ ăn ở vùng miền Nam Ấn Độ ngon lắm, chỉ lý do đấy thôi đã khiến mình muốn quay lại rồi haha.

mặt trời lặn trên đường từ Rishikesh về Delhi

Sinh hoạt buổi sáng sớm của mọi người ở Yamuna Ghat, Delhi:D
Buổi sớm mọi người hay xuống đây tắm
Chim quá trời, bữa đấy mà mang kem chống muỗi là ở lại thêm chút nữa xem chim rồi
CHú này đang đổ rác xuống sông 🙁

Các cảnh khác ở Yamuna Ghat

Khu vực cạnh sông lúc sáng sớm

Dưới đây là chùa Hoa Sen, Lotus Temple

Chùa được thiết kế như một búp sen chưa nở
Rất đông người tới thăm
Mọi người phải xếp hàng và được chia thành nhiều nhóm nhỏ để vào phía trong. Phía trong là nơi để thiền nên được yêu cầu không nói chuyện hay làm gì phát ra tiếng độgn lớn. Thật kì lạ là trong khi ở ngoài rất ồn ào, mà bước vào trong với kiến trúc độc đáo, mình không hề nghe thấy tiếng gì trong khi vẫn có gió thổi từ ngoài vào rất mát
Buổi tối bọn mình có đi ra cái khu nào bán nhiều quần áo lắm, như kiểu mini Ximending ở Taipei đó, mà quên mất tên rồi
Nghe đâu quán này bán mutton nổi tiếng, ghé ăn thử mà không như mong đợi. Giá quá đắt luôn

Hôm sau hai đứa mình lang thang qua bên khu Lodi, đang đi thì thấy  một tòa nhà to như trường đại học ấy

Hóa ra nó là bộ tài nguyên và môi trường Ấn Độ, to quá xá to

Khu Lodi Art District này là khu nhà giàu nên rất sạch sẽ, nhà được xây như các nước phương tây đó. Chưa kể một số bức tường được sơn vẽ khá đẹp mắt

Quán xá ở đây cũng nhỏ nhỏ dễ thương

Từ Lodi Art District, bọn mình đi xe auto ra India Gate vì giá cũng không mắc lắm, chứ lội bộ lại metro khá mất thời gian.

Khu này được xây dựng thành như một quảng trường
Chỗ này nhiều chim lắm, nên đứng canh 1 lúc là chụp được cảnh này haha

Cạnh đấy có một cái hồ cho người dân xuống tắm

Sau đó bọn mình ghé qua khu Chandni Chowk trước khi về khách sạn để đi ra sân bay về Manila.

Rất nhiều món ăn đường phố

Kulfi này
Bánh gì vàng vàng mình cũng ko biết nữa
5 rupee 1 miếng cùi dừa 😀

Sau đó mình có ghé ăn thử một quán bán lassi khá có tiếng ở  khu Old Delhi, nhưng vị thì không như  mong đợi, không ngon bằng Lassiwala ở Jaipur. Chán quá nên đi xe auto dạng đón nhiều khách, đâu có 10 rupee/ người ra chỗ Jama Masjid ăn tối, ở ngay đối diện chỗ chợ bán phụ tùng xe máy có một quán bán mutton (thịt dê) ngon cực

Sau khi ăn xong 2 đứa vội vã đi tìm trạm metro để về hostel ở Sakit, lúc đó cũng gần 7 giờ mà máy bay bay lúc 11.30 thì phải, trời ơi chạy muốn chết nhưng vẫn kịp dừng mua 2 trái xoài để ăn.

Đây là sân bay ở Delhi, sân bay rất rộng và đẹp, trái ngược với cuộc sống bên ngoài haha. Nhìn còn đẹp hơn sân bay ở Mã Lai ấy

Rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhưng giá hơi chát

Namaste Ấn Độ! Hẹn ngày gặp lại nha!

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

6 Comments

  1. Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Ấn Độ | Định mện

  2. Bạn ơi bạn cho mình xin thông tin hostel ở khu Sakit nhé, đọc tới cuối bài cũng không thấy chắc bạn quên giới thiệu rồi hihi

  3. Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Ấn Độ - Ngân Balo

  4. Pingback: Tổng hợp các khách sạn/ dorm/ nhà nghỉ tốt ở New Delhi, Ấn Độ - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.