Namaste mọi người! Bữa này mình giới thiệu đến các bạn vài món Ấn Độ chay ngon ở vùng Rishikesh nhé. Sáng đầu tiên ở Rishikesh mình ăn trúng một quán chay vừa dở vừa mắc, tên Buddha gì đó, cũng may buổi tối đi lang thang tự nhiên tìm được một quán bán đồ chay miền Nam Ấn Độ ngon lắm mà lại còn rẻ nữa, nằm ở ngay phía ngoài luôn. Quán này lúc nào cũng đông nghẹt người, mấy anh phục vụ rất dễ thương và nhiệt tình với khách đến ăn. Bọn mình ăn ở đây tổng cộng 4 bữa haha, cứ ngày 2 bữa ra ăn thôi, riết mấy anh phục vụ mà gặp ngoài đường là chạy lại nói chuyện. Quán tên là Rawat Restaurant. Mình bị ghiền món cơm chiên rau củ và paneer (paneer ở đây là chay cho nên nó chính là đậu hũ đó), với lại butter paratha, cold coffee với lassi ở quán này cũng ngon nốt, nói chung tui thấy món nào cũng ngon đó, kể đến đây mà nước  miếng chảy rồi nè. Quán này các bạn có thể tìm địa chỉ trên Trip Advisor: https://www.tripadvisor.com.ph/Restaurant_Review-g580106-d10379975-Reviews-Rawat_Restaurant-Rishikesh_Dehradun_District_Uttarakhand.html

Ngoài ra trong bài này mình cũng giới thiệu một quán sinh tố cực ngon, sinh tố từ nhiều loại trái cây và lá khác nhau nhé, ngoài ra còn có cả salads trái cây… nữa, quán này của một anh đẹp trai bán haha, khách của ảnh toàn là khách nữ thôi, chị nào uống xong cũng phải ra nói chuyện với ảnh một lúc mới về được, có chị ngày uống mấy bữa trừ cơm. Quán tên The Juice House. Mình thấy có cả facebook đây nè: https://www.facebook.com/pages/The-Juice-House/252005548284042

Dưới đây là hình các món Ấn chay ở Rishikesh mà mình đã ăn.

Đầu tiên là quán Rawat Restaurant nè:

Bữa trưa dư chất của bọn mình gồm fried rice, butter Chapati hay paratha gì đó không định hình nổi huhu, spinach paneer, và cashew curry thì phải, xa xa là 2 ly cold coffee
Cận cảnh món có paneer với nấm và rau chân vịt
Cái này cũng là paneer với rau chân vịt nhưng hơi khác một chút
Cơm chiên ngon tuyệt
Cashew curry
papadum, naan hay roti gì đó ăn với các loại đồ chay khác nhau
ngoài papadum có cá naan với lassi ngọt nữa
Bữa sau mình có đổi vị một chút, nhưng vẫn trung thành với cơm chiên haha

nhìn dữ vậy thôi chớ họ hiền lắm haha
Tên quán

Cuối cùng là hình ảnh từ quán The Juice House sẽ kết thúc cho bài viết về Ăn món Ấn chay ở Rishikesh của mình bữa  nay

Menu
Nhìn hấp dẫn ghê ha
Hình chủ quán :)))

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.