Bọn mình ghé Carton King ngay giờ ăn trưa lúc vừa leo xong Dakeng Trail luôn. Đi như thế nào các bạn xem lại ở link này  nhé: https://nganbalo.com/2017/01/tro-lai-dai-loan-kinh-nghiem-leo-dakeng-o-dai-trung/. Đi cùng đường luôn nên mọi người có thể kết hợp để đi trong ngày. Chịu khó dậy sớm một chút là được. Hôm đấy bọn mình dậy sớm nên không những đi được Dakeng, Carton King, mà còn đi cả cafe mèo, rồi lang thang Đài Trung cả buổi tối nữa.

Carton King có một nhà hàng trong đó, các thứ đều được phục vụ trên đồ giấy, tuy nhiên giá theo mình đánh giá là khá mắc và cũng không ngon lắm. Kinh nghiệm rút ra ở Đài Loan, quán nào mà bán nhìn dễ thương thì ăn không ngon haha, cứ mấy quán bình thường là ngon nhất.

Giá vào cửa Carton King là 200 Đài tệ/ người, xong được tặng 1 giảm giá mua đồ hay ăn uống ở trong đó trị giá 100 Đài tệ, kiểu vé thật ra có 100 thôi mà tặng 100 để người ta phải ăn hay mua đồ trong đó haha. Cách kinh doanh này hay phết.

Đây là cổng Carton King ở Dakeng

công viên bằng giấy thu nhỏ
quán cafe nhỏ trong Carton King
Khu vườn tulips bằng giấy
Các tác phẩm nghệ thuật bằng giấy
Các thứ khác bằng giấy

Lớp học carton
Gấu trúc bằng carton
Bọn mình ghé quán này trong Carton King ăn trưa
Cái gì cũng bằng giấy, trừ cái bàn
Trà mật ong để trong hộp giấy carton
Bọn mình kêu 1 lẩu và gà chiên, hơn 500 Đài Tệ thì phải
ảnh trong quán

nhà vệ sinh quán này không được sạch lắm 🙁
Ăn xong bọn mình ra ngoài chơi tiếp
cửa hàng bán đồ trong Carton King

Sở thú Carton King

Ngoài ra ở Carton King còn cầu treo trên không bằng thép nữa

họ làm sao hay quá

Từ trên nhìn xuống
Lại có cả một cái bảo tàng mật ong nhỏ nhỏ trong Carton King
Dễ thương chịu không nổi luôn

Em mèo trong khu đó
Sau khi chơi xong ở Carton King bọn mình đi xe buýt về lại ga tàu hỏa Đài Trung Đói quá nên ghé chỗ chú này mua bánh nếp kẹp xúc xích ăn thử. 40 đài tệ/ cái
Ăn cũng tạm
Ăn xong bọn mình đi bộ đến chợ Zhongxin thì gặp chỗ này. Chỗ này hay có triển lãm các anime Nhật Bản lắm nhé
Một trạm xe đạp ở Đài Trung
Cạnh chỗ này có hai dãy thùng phuy được tô vẽ rất đẹp

Xong bọn mình ghé quán cafe mèo ở Đài Trung

Gọi 2 ly green tea latte

Xong rồi hai đứa tiếp tục đi bộ đến chợ Zhongxin thì gặp một khu phố nhỏ với các bức tường được tô vẽ hình các nhân vật trong các bộ phim anime nổi tiếng. Bạn nào ở Đài Trung nhớ chịu khó đi bộ nhé, sẽ gặp nhiều thứ hay ho lắm đấy

Maruko!!!
Chú Thoòng

Một cụ già đang đọc sách
Cuối cùng cũng đi bộ đến chợ ZhongXin, chợ này đi sớm một chút thì còn mở cửa, bọn mình đi trễ quá nên đóng hết trơn, chỉ có một số quán cafe ở đó mở thôi
Chỗ này bán rất nhiều đồ cũ
Được trang trí rất đẹp
Một quán cafe ở đó

Một sự bừa bộn rất nghệ thuật

Trên đường về mình đi ngang Taichung Theater, Nhà hát Đài Trung. Chỗ này rất muốn đi nhưng đi không kịp 🙁 nên đang ngồi trên xe buýt nhìn thấy phải chụp ảnh cho đỡ thèm thuồng
Đài Trung buổi đêm
Quán này nhìn ngoài dễ thương vậy thôi chứ trong cũng chả có gì
Bọn mình quay lại cái quán ở ngoài đường hôm trước ăn xiaolongbao ăn tiếp hehe. Lần này order thêm mấy món mới
Ăn quá nhiều

Thêm hình ảnh của quán đấy
Trên đường về còn ghé một quán dễ thương ăn đậu hũ nữa

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

3 Comments

  1. Hồng Vân Reply

    Mình thực sự bị ấn tượng với bài viết này! Nhưng mình muốn hỏi con đường bạn tới chợ Zhongxin là theo gg map đúng k bạn? Những hình ảnh bạn gặp trên đường xinh quá bạn ạ!

  2. Bạn ơi tớ hỏi chút những hình vẽ bạn chụp có nhớ chính xác là ở khu phố nào gần chợ Zhongxin ko bạn? Đê thương quá chừng luôn huhu. Anw review và ảnh của Ngân thật xuất sắc!!!

    • Hi Mya, gần chợ Zhongxin đó bạn :D. N đi bộ ra chợ thì thấy khu đó hehe mà ko nhớ đi từ đâu huhu

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.