Năm nay chẳng leo được mấy núi, đây là núi thứ 4 mình leo năm nay. Lúc đầu hai đứa mình định leo núi khác, xong tự nhiên ngồi nghĩ thế nào bảo thôi tìm cái nào dễ thật dễ leo, để còn giữ sức 27 tháng này đi Đài Loan nữa. Vậy là quyết định chọn leo núi Batolusong ở Rizal, Philippines. Núi này gần Manila lắm, chạy xe khoảng 2 tiếng là tới rồi. Lúc đầu định dậy đi từ 4h sáng để ngắm mặt trời mọc rồi sea cloud gì gì, cuối cùng dậy hông nổi, gần 6.30 sáng mới bắt đầu đi. Mình thì không sao, leo lên xe ngủ tiếp được chút nữa, chỉ tội anh ý chạy xe ngáp lên ngáp xuống.

Đoạn đường từ Manila đi tới thành phố Antipolo rồi qua khúc Tanay uốn lượn, hai bên đường rợp tán cây, núi đồi trùng đẹp rất đẹp nhé. Chưa kể buổi chiều đoạn đường về các bạn sẽ thấy cảnh thành phố Manila nhìn từ xa. Núi này nói chung khá dễ leo, chỉ có điều hơi cao (chạy xe lên 1 đoạn rồi) nên mình có hơi bị khó thở một chút lúc đầu. Độ cao là 780 MASL. Các bạn có thể xem thêm cách đi từ Manila đến núi Batolusong qua link này: http://www.pinoymountaineer.com/2013/02/mt-batolusongmapatag-plateau-and-susong.html

Thêm nữa, đoạn đường gần đến núi và lúc leo lên không có sóng điện thoại nhé. Phí guide là 500peso, các bạn đi đông người thì chia ra sẽ rẻ hơn. Chịu khó đi sớm một chút cho mát, vì buổi trưa ở đây nóng kinh khủng, do lúc leo gần tới đỉnh sẽ toàn cỏ là cỏ. Núi này cũng rất tuyệt cho các bạn thích cắm trại. Mình thấy cắm trại rồi sáng ngắm mặt trời mọc luôn cũng rất hay, nhưng nên đi vào mùa khô nhé, năm nay không hiểu sao tháng 12 rồi mà còn mưa ì xèo. Hai đứa mình thích đoạn đường từ Manila đi tới núi này lắm, tháng 2 này sẽ leo núi đá gần đấy, chỗ này thú vị lắm, kể mọi người nghe sau nhé.

Đẹp chưa, thêm cái buổi sáng sớm nên ít bụi nữa
Đoạn này nhiều người chạy xe máy rồi xe đạp kiểu theo nhóm gì gì đấy, chạy ẩu kinh khủng, ai tự lái xe đi nhớ cẩn thận chút nha
Thích cái thành phố này ghê cơ, núi rừng trùng điệp
quá trời người ngồi trên jeepney
Đăng ký, đóng phí môi trường, giữ xe, và guide ở đây
Cô đẹp đây là thị trưởng
Trường tiểu học ở đây còn trồng cả lúa cho học sinh học
Cánh đồng lúa

Cái này kiểu đất nhà người ta nên họ làm rào thép gai để rào
Leo mãi không lên đến nơi
Chú guide này dễ thương lắm. Hai đứa mình không mang theo đồ ăn trưa, thế là chú cho mỗi đứa 1 gói bánh quy
Đoạn này là rừng tre
Leo lên đây thì mới lên tới nơi Khúc này mình cứ tưởng phải leo xuống lại, nhưng may quá lúc xuống chú guide dẫn đi đường khác
Anh ý haha

Cái chỗ này nhìn ghê quá , không dám ra ngồi
Đây nữa, cao quá trời
Xuống núi
Trời âm u quá trời

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.